CÂY CẦU ĐẶC BIỆT NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI HỒNG THÚY và MẸ

Ngày đăng: 12:00 PM 17/05/2022 - Lượt xem: 891

     …Trên cây cầu khánh thành hôm nay, có tên Ba Mẹ Hồng Thúy.
     Giây phút bước tới đó, nước mắt Mẹ rơi và con cũng thế. Trong lòng Mẹ, hạnh phúc lắm đúng không Mẹ!
     Vậy là tâm nguyện của Mẹ đã thành sự thật rồi. Con nhớ lại đêm hôm đó, trước ngày con đưa Mẹ lên BV 175 chụp PET xem bệnh của Mẹ đã di căn xuống phổi chưa.
 
     Mẹ kêu con vào phòng, rồi nói:
     - Ngày mai, dù kết quả thế nào, Mẹ muốn nhờ con và các bạn trong ekip giúp Mẹ một việc. Mẹ suy nghĩ lâu lắm rồi…
     - Là chuyện gì Mẹ?
     - Xây giúp Mẹ 1 cây cầu tặng bà con nghèo.
 
     Con chững lại. Mẹ đâu có tiền để làm việc đó, lương hưu mẹ không có. Lúc trẻ, làm được nhiêu mẹ đã nuôi 4 anh em con ăn học và lo cho con những tháng năm con đau ốm.
 
     - Mẹ để dành lâu lắm rồi, mỗi tháng để dành 1 ít. Các con cho tiền tết hay dịp nào đó, mẹ gom góp lại để dành trong sổ tiết kiệm được 200 triệu…Mẹ không cho ai biết cả.
 
     Con muốn khóc ngay lúc ấy, trái tim con quặn thắt lại.
 
     - Mẹ ơi! Mai mẹ khám xem tình hình sao đã, lỡ có gì thì còn có tiền điều trị.
     - Không, mẹ quyết định rồi, dành số tiền đó trao cho người khác. Bệnh của mẹ cũng không trị được đâu. Mẹ về quê sống được ngày nào hay ngày đó. Con không giúp thì mẹ nhờ mấy bạn ekip.
 
     Con khóc. Và rồi con đồng ý sẽ hoàn thành tâm nguyện của Mẹ. Con nhắn ekip:
     - Hãy chuẩn bị hồ sơ xây dựng cho Mẹ chị 1 cây cầu.
 
     Ekip đều xúc động. Rồi cuối cùng các bạn chọn nơi này – một ấp nghèo thuộc huyện Gò Quao – tỉnh Kiên Giang.
 
     Cây cầu ván mục nát, bao người đã không may trượt chân rơi xuống dưới. Hàng trăm em học sinh, người dân qua lại mỗi ngày – ước ao về một cây cầu vững chãi đã mấy mươi năm qua.
 
     …Mẹ ủng hộ 200 triệu từ sổ tiết kiệm của mình, còn lại tụi con bù vào cho đủ gần 240 triệu để biến ước mơ của bà con thành hiện thực.
 
     Hôm nay, Mẹ vui lắm đúng không Mẹ?
 
     Con nhìn Mẹ vui, Mẹ cười, Mẹ nhìn bà con mình hớn hở - con biết giây phút ấy, Mẹ không còn nhớ gì đến bệnh của mình và cả bịch thuốc to đùng trong giỏ của mẹ.
 
     Riêng Hồng Thúy – con gái của mẹ - 20 năm làm báo, gần 11 năm dẫn dắt chương trình, con đã đi, đã kết nối biết bao câu chuyện đời, đã nối nhịp bờ vui cho hơn 160 cây cầu – nhưng chưa lúc nào con lại có cảm giác như lúc này.
 
     Nhiều cảm xúc xen lẫn, trái tim con như tan chảy, nước mắt con MẶN – NGỌT khi đứng trên cây cầu ấy, khi nhìn thấy bảng tên cầu mang tên Ba Mẹ mình – cây cầu được xây từ sự chắt chiu, gom góp từng đồng của mẹ con – Mẹ Hồng Thúy của Sát cánh cùng gia đình Việt.
 
     - Mẹ ơi! Hết tiền rồi đó, để con cố gắng làm rồi gửi mẹ mỗi tháng 1 ít mẹ để dành lại nha.
     - Không đâu, mẹ không nhận của con vì con cũng còn khó khăn. Lương hưu của ba đủ lo cho mẹ. Con mà gửi mẹ, mẹ cũng mua quà tặng mấy hộ khó khăn trong làng. Mẹ có hôm nay biết có ngày mai không mà để dành…
 
     Con yêu Mẹ quá Mẹ ơi! Mẹ đã tiếp thêm cho con động lực, tiếp thêm cho con sức mạnh để bước tiếp. Con cảm ơn Mẹ đã vun đắp trong con sự bao dung, rộng lượng và yêu thương người khác, yêu cuộc đời này.
 
     Con không mong gì, chỉ mong Mẹ khỏe mạnh, có thêm nhiều thời gian nữa để làm chỗ dựa cho con, nắm tay con khi con chông chênh hay muốn gục ngã.
 
     Hứa nha Mẹ, hãy ở bên Ba và chúng con dài nhất có thể…CÁC CON MÃI MÃI CẦN MẸ, dù chúng con có GIÀ THÌ VẪN RẤT CẦN MẸ.
 
     -Kiên Giang, ngày 28/4/2022-
Facebook