LỜI NÓI LÀM NÊN CỔ TÍCH - GIAO LƯU SÁCH TẠI ĐH SƯ PHẠM TP.HCM

Ngày đăng: 11:50 PM 16/04/2022 - Lượt xem: 874

Nhân vật: "MẸ ƠI! CON MUỐN SỐNG" - Đã “bước ra” từ trang sách để rồi khiến gần 1.000 trái tim dưới hội trường của Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM lặng đi.
 
- Đến con chó còn muốn sống, sao mẹ lại muốn bỏ cuộc?
 
Gần 3 năm, mình mới gặp lại mẹ con Phát, thật sự khi 2 mẹ con xuất hiện ở cánh gà, mình đã quay đi vì không kìm được nước mắt.
...Mẹ lết đi bằng 2 tay, con trai không thể bước vững nhưng vẫn cắn răng, gồng tay tiến về phía trước.
 
Những chia sẻ của 2 mẹ con, nghị lực sống mạnh mẽ của Phát và mẹ cứ ngỡ như CỔ TÍCH có thật.
 
- Động lực của mẹ là con trai. Mẹ vẫn nuôi hy vọng ngày nào đó con sẽ được phẫu thuật khỏe mạnh. Thế nên, số tiền 150 triệu mà chương trình ủng hộ, 3 năm qua mẹ vẫn giữ, không lấy ra đồng nào.
- Động lực của Phát là GIA ĐÌNH, là mẹ. Ngày nào đó, Phát muốn làm đôi chân để cõng mẹ đi khắp nơi...
- Có lúc nào con tuyệt vọng không?
- Dạ không, vì con có mẹ bên cạnh.
 
Cứ thế, những lời của mẹ con Phát đã làm người nghe thổn thức. Nghe để có thêm động lực, niềm tin để vượt qua những lúc chông chênh hay tuyệt vọng.
 
Nghe để rồi trả lời được câu hỏi:
VÌ SAO LỜI NÓI LẠI CÓ THỂ LÀM NÊN CỔ TÍCH!
 
...Hành trình gần 11 năm với hơn 160 TỶ vận động được, gần 150 ngàn lượt thính giả đã chung tay ủng hộ....
...Và theo đó, biết bao câu chuyện cổ tích đã được viết.
 
Mai này, ekip sẽ tiếp tục đi, sẽ mang theo những câu chuyện ấy đến gần hơn mọi người.
 
Bởi những người thực hiện SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT VOH có niềm tin mãnh liệt rằng:
…Cuốn sách LỜI NÓI LÀM NÊN CỔ TÍCH sẽ ít nhiều chứng minh được: Trong trái tim mỗi người luôn có chỗ dành cho người khác - dẫu quen hay lạ.
Facebook