THƯƠNG QUÁ LÀ THƯƠNG

Ngày đăng: 10:36 PM 23/07/2022 - Lượt xem: 682

     THƯƠNG QUÁ LÀ THƯƠNG, các Ông Bà, Cô Chú từ tỉnh lên mổ mắt, có người trong túi chỉ có vài ngàn đồng...không dám ăn, uống chi luôn.
 
     ...còn có người, nói thì khó tin, nhưng thật là phải đi mượn cái quần lành lặn của thằng cháu để mặc lên Bệnh viện.
 
     Còn có người, để có tiền xe, phải bán luôn mấy con gà đẻ trứng, hay thậm chí là đi mượn mấy bà hàng xóm, người mấy ngàn đồng cho đủ tiền đi xe.
 
     Mình phỏng vấn và gặp nhiều bệnh nhân tội không cầm lòng được. Dẫu biết, các ông bà được đi mổ mắt, tìm lại ánh sáng - đó là ước mơ lớn nhất rồi, nhưng mình vẫn đau đáu:
     - Giá như, ai cũng có thêm ít tiền dằn túi, đói thì mua gì ăn, khát nước có thể không phải nhịn.
     Vậy là mình nói với ekip:
     - Thôi từ rày chúng ta cố gắng, mỗi đợt mổ mắt gom góp tặng thêm cho mỗi bệnh nhân vài trăm ngàn, thêm cái nón bảo hiểm để về làm quà, rứa là thích lắm luôn.
 
     Mà rồi thích thật, nhìn cái cách ông bà, cô chú nâng níu cái nón bảo hiểm, rồi cười rạng rỡ đón nhận số tiền nhỏ - mình tin, HẠNH PHÚC thật sự đã len lỏi vào lòng những bệnh nhân nghèo ấy.
 
     Mình nhìn, rồi mình ước: Giá như, có thêm nhiều người đồng hành với chương trình, ủng hộ mua thêm NÓN BẢO HIỂM, rồi gửi lại ekip: Khi nào đi mổ mắt, mang theo tặng bà con nha.
 
     ...Được như vậy, sung sướng thật sự, vui thật là vui!
-Nguồn: Facebook BTV Hồng Thúy-
Facebook