Ngày đăng: 09:04 AM 07/12/2020 - Lượt xem: 149
Đó đã là chuyện của quá khứ, chuyện của những ngày tháng qua...
Nay, người đàn bà 83 tuổi ấy đã có thể được ngủ ngon, được ấm áp trong căn nhà tường thơm mùi Sơn mới.
Hôm qua đến trao nhà, nhìn cảnh bà chắp tay lạy từng người, chân như muốn quỳ xuống để cảm ơn - mình nhìn mà quặn thắt.
Bà Hai khóc, rồi bà cười - nụ cười như quên tất thảy buồn đau ngày cũ.
Mấy năm trước, trong một đêm mưa gió, căn nhà của bà bị sập. Thứ còn lại chỉ là mặt tường trước loang lỗ. Phía sau, bà treo 1 chiếc võng rồi ở đó những ngày nắng ráo.
Khổ nhất ngày mưa, bà chạy đôn chạy đáo xin trú dưới mái hiên nhà người ta. Ban đêm hay ngày đều như thế…
1 đêm, 2 đêm, 1 tháng, 2 tháng…còn được, đằng này thời gian kéo dài - có người này nói ra nói vào, rồi có người kia không thoải mái khi bà tới xin ngủ “ké”.
Bà Hai đắng cay, đi lang thang đây đó- rồi sau, bà chọn GẦM CẦU làm nhà.
Bà cứ ngỡ, nơi ấy, sẽ là nơi mà bà có thể nương náu đến khi nhắm mắt.
Ai ngờ đâu...
Câu chuyện của bà đã đến với Sát cánh cùng gia đình Việt...
- Bà ơi! Có nhà mới rồi, bà đừng khóc nữa nhé!
- Bà có khóc đâu, nước mắt nó tự chảy thôi.
- Dép bà đâu mà bà đi chân không vậy ạ?
- Người ta cho đôi dép, bà sợ đứt nên không dám mang. Bà cất kĩ rồi...
- Bà lấy ra mà mang kẻo đau chân bà nhé! Từ nay, bà khỏi lo mình bị đói hay bị bệnh mà không có tiền mua thuốc uống.
Số tiền mà các mạnh thường quân ủng hộ cho bà là gần 100 triệu, xây căn nhà 50 triệu, còn lại gần 50 triệu thì chương trình sẽ gửi mỗi tháng 2 triệu để bà chi tiêu và ăn món gì bà thích.
Bà lại khóc khi nghe tin vui ấy...
Gió từ dưới sông thổi lên man mác, mình ngồi nói chuyện với bà mà không nỡ rời đi.
Rời đi, chắc mình và ekip sẽ không có thời gian để quay lại thăm bà.
Bởi đâu đó, còn nhiều lắm những cuộc đời, những số phận cũng đang cần được “sưởi ấm” như bà Hai vậy.
Một số hình ảnh Bà Hai trong căn nhà mới: