Ngày đăng: 01:59 PM 15/12/2020 - Lượt xem: 107
Cả nhà mình còn nhớ câu chuyện: “MẸ SẼ CỐ GẮNG SỐNG TIẾP PHẦN ĐỜI CỦA CON GÁI…” mà Hồng Thúy đã gửi đi cách đây không lâu!
Mẹ là Bích Vân. Con gái là Diệu Huyền…
Cả 2 mẹ con bị bệnh tim. Mẹ phát hiện trước và nhập viện cấp cứu. May mắn mẹ được 1 mạnh thường quân hỗ trợ phẫu thuật.
Con gái khi đó 11 tuổi lên thăm mẹ cùng bà Ngoại. Mẹ nói với cha, bé Huyền nhà mình hay bị khó thở, hay là đăng kí khám luôn cho con.
Bác sĩ kiểm tra cho con xong, kết luận: “Con bé bị bệnh tim giống mẹ, cũng nặng rồi”.
Mẹ nói, để mẹ khỏe rồi sẽ về đi làm mướn cùng với cha, lo tiền cho con đi mổ.
Vài tháng sau…
Khi cả gia đình đang quây quần chuẩn bị bữa cơm tối. Bé Huyền đột nhiên ngất xỉu. Mẹ và cha đỡ con gái dậy nhưng…
Không còn kịp nữa, con gái ra đi từ đó. Có lẽ, trái tim yếu ớt của con không thể chờ đợi thêm được nữa…
Khổ đau và mất mát… nhưng rồi mẹ Vân đã đứng lên để đi tiếp, vì bên cạnh còn có chồng, đứa con trai nhỏ và 1 đứa cháu bị bệnh Down.
Mẹ tự nhủ - cần phải sống - sống tiếp phần đời dang dở của con gái Diệu Huyền nữa.
Nhưng rồi cách đây vài tháng, khi đang làm cỏ thuê cho người ta thì mẹ bị đau bụng quằn quại. Một lần nữa, mẹ được đưa tới bệnh viện, bác sĩ baó mẹ bị phình động mạch chủ bụng, phải tiến hành phẫu thuật gấp - chi phí hơn 100 triệu đồng (sau khi trừ BHYT).
Mẹ nói cha hãy đưa mẹ về. Nhưng cha nhất định không chịu. Cha đã mất con gái, giờ không thể mất vợ.
May mắn, một nhân vật của chương trình đang ở BV Chợ Rẫy biết hoàn cảnh, đã cho mẹ số điện thoại của Sát cánh cùng gia đình Việt - Cha đã gọi, vừa chia sẻ vừa khóc: “Xin hãy cứu lấy vợ của em…”
….Ở quê, đứa con trai 11 tuổi sống thui thủi cùng ông nội 91 tuổi, còn đứa cháu bị bệnh Down 12 tuổi thì lang thang hết nhà này nhà kia.
2 đứa trẻ, một người ông - ngày nào cũng ĐỢI VÀ ĐỢI…
Biết bao giờ mẹ Vân khỏe mạnh để trở về???
NGÀY ĐÓ CŨNG ĐÃ ĐẾN…
Mẹ Vân đã được phẩu thuật thành công. Khỏe mạnh, tươi tỉnh và tràn đầy hy vọng…
Tối qua, mẹ đến thăm Hồng Thúy và ekip, ôm thêm 1 bịch xoài to: “Không có gì để cảm ơn cả, chỉ có bịch xoài này mong ekip nhận”.
Khi phỏng vấn, HT hỏi, nếu giờ con gái đang ở đâu đó nghe mẹ nói, mẹ muốn nói điều gì?
…
- Con gái ơi! Mẹ đã được cứu sống rồi. Mẹ sẽ cố gắng nhanh khỏe để làm chỗ dựa cho các anh con, cho ông nội, và cả cha nữa. Con hãy yên giấc ngủ nhé! Mẹ sẽ sống tiếp phần đời mà con còn dang dở. Mẹ nhớ con…
Nói đến đó, người mẹ trẻ ấy bật khóc…
Giọt nước mắt cho ngày gặp lại, có lẽ không còn đắng cay, tuyệt vọng như ngày nào…