http://satcanhcunggiadinhviet.vn/niem-vui-ve-tren-nhung-cay-cau-ap-cai-giang-d363847/... Khi Đất trời vào xuân, gần 400 người dân nơi ấp Cai Giảng cũng vỡ òa niềm vui... Những cây cầu vững chắc nối liền con đường, những mái nhà trong ấp vì thế cũng gần nhau hơn...
“XÓM NHỎ VÀ 3 CÂY CẦU NGHIÊNG, GÃY”- Đó chỉ còn là QUÁ KHỨ…
Tuyến đường dài chạy dọc ấp Cai Giảng hơn 6km, gần 400 người dân sinh sống đôi bên…nay đã được nối liền mạch với nhau…
Trước kia…
3 cây cầu ván để ĐƯỜNG NỐI ĐƯỜNG đã bị gãy mất 2 cây, còn 1 cây thì hư hỏng nặng- từng mảnh ván “đỡ bàn chân người qua” đã nghiêng và rụng rơi theo năm tháng.
Trong cùng một ấp mà nhà này muốn sang thăm nhà kia thì phải đi ghe, còn nếu không thì đứng bên này cầu rồi nói thật to để đầu bên kia nghe thấy.
Bao năm qua, mơ ước cũng chỉ là ước mơ dang dở gửi vào đó… quê mình nghèo, còn nhiều thứ để lo…
Và rồi hôm nay đây, khi Đất Trời vào Xuân, gần 400 người dân nơi miền quê nghèo ấy vui mừng và sung sướng hơn cả TẾT.
Cầu 1: Dài: 15m; rộng: 3,2m. (Kinh phí: Hơn 150 triệu. Trong đó, nhóm Ki Ailes – Uriki Vietnam và Chị Hoa Nguyễn cùng những người bạn tài trợ gần 110 triệu; còn lại địa phương đối ứng).
Cầu 2: Dài: 18m; rộng: 3,2m. (Kinh phí: Hơn 180 triệu. Trong đó, Nhóm Nhịp cầu nhân ái ủng hộ gần 130 triệu; còn lại địa phương đối ứng).
Cầu 3: Dài: 20m; rộng: 3,2m. (Kinh phí: Hơn 200 triệu. Trong đó, Gia đình anh Ethan và chị Nina Kay cùng 2 con Evelyn Kay, Ernest Kay tài trợ gần 150 triệu; còn lại địa phương đối ứng).
3 cây cầu được đưa vào sử dụng - Đường nối đường, nhà với nhà không còn xa xôi nữa…
Chắc chắn cuộc sống của hàng trăm người dân nghèo Ấp Cai Giảng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu sẽ đổi thay từ đây - Đường đến Trường của bao em thơ cũng vì thế mà THÊNH THANG và RỘNG RÃI hơn bao giờ hết./.
*** Niềm vui rạng rỡ của người dân ấp Cai Giảng trong ngày khánh thành 3 cây cầu mới vững chãi!
*** Những cây cầu nghiêng ngã giờ đã là chuyện của quá khứ!