http://satcanhcunggiadinhviet.vn/sau-khi-anh-mat-em-hay-di-tim-co-hong-thuy-d364433/Anh ơi! Cuối cùng thì em đã gặp được cô Hồng Thúy rồi, đã trao trước mắt số tiền mà anh dành dụm bao năm qua. Giờ anh có thể yên tâm mà yên nghỉ rồi!...
Hôm qua khi đang ở trong Đài, Lan Anh đã vào gọi mình nói ở phòng tiếp khách có 2 cô muốn gặp chị…
Mình đi ra, cửa vừa mở, 1 trong 2 người phụ nữ ấy đứng dậy ôm chầm lấy mình. Rồi cô cứ thế mà khóc…
Cô kể trong nước mắt: Anh trai của cô bị khiếm thị. Cách đây mấy tháng, anh ấy đã mất vì bị ung thư.
Trước khi mất, anh trai đã nắm tay em gái và nói: Hãy lên Sài Gòn tìm cho được cô Hồng Thúy, trao cho cô ấy số tiền mà anh dành dụm được. Rồi nếu người ta có đi viếng anh, em cũng hãy mang số tiền đó lên gửi cô ấy…
Giờ phút ấy, cô đã hỏi anh trai số điện thoại hay địa chỉ của người tên là Hồng Thúy, nhưng anh không còn tỉnh táo để nhớ nữa…
Sau khi lo đám cho anh trai của mình xong, cô mới canh để mở Đài đón nghe chương trình mà anh nói. Nhưng ròng rã mấy tháng trời, cô vẫn không thể nào nghe đúng chương trình mà anh đã dặn. Cho đến 1 hôm, khi nghe được thì gần kết thúc chương trình, cô cũng kịp ghi số điện thoại nhưng…gọi vào người ta nói lộn số.
Cô nói với Hồng Thúy: Lòng của cô cứ trĩu nặng, không biết làm cách nào để tìm. Vì cô ở dưới quê, cũng không biết nhờ ai cả. Rồi bữa kia, cô đã khấn trước bàn thờ của anh: “Anh có linh thiêng thì phù hộ cho em tìm được cô ấy…”
Sau 1 ngày, cô mở Đài và đã nghe được trọn vẹn chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt. Ghi đúng số điện thoại, khi gọi vào máy của ekip, cô đã khóc và hỏi đường để đến...
Vì sợ bị lạc, cô đã rủ thêm 1 người bạn rồi cả 2 đón xe buýt lên Sài Gòn. Sau mấy chặng, cô đã tìm được tới Đài và Hồng Thúy đã được gặp cô!
Cô trao số tiền 10 triệu, nói sợ không gặp được nên chỉ mang từng đó. Giờ đã biết rồi, sẽ quay trở lại.
- Nếu bây giờ anh cô đang nghe chương trình, cô muốn nói điều gì ạ?
- Cô sẽ nói: Anh ơi! Cuối cùng thì em đã gặp được cô Hồng Thúy rồi, đã trao trước mắt số tiền mà anh dành dụm bao năm qua. Giờ anh có thể yên tâm mà yên nghỉ rồi!...
... Yên lòng anh nhé, em gái đã trọn lời hứa với anh rồi đó. Mà anh ơi, trên con đường mà anh ao ước thuở nào, em gái sẽ thay anh để bước tiếp