Ngày đăng: 09:39 PM 05/10/2019 - Lượt xem: 227
Chị đã rất nhiều lần muốn tìm đến cái chết khi không thể đi lại được - xương đùi bị hoại tử đau đớn tận tâm can.
Chồng sợ mất vợ nên có ý định bán 1 trái thận để lấy tiền điều trị cho vợ. 2 đứa con nhỏ thì sống trong sợ hãi khi mỗi lần thấy mẹ lên cơn đau, lại đập đầu vào cột nhà...
Ngày mình và ekip đến, gia đình nhỏ ấy rơi vào cảnh bế tắc.
Chị ôm mình, ôm thật lâu và cứ thế mà khóc. Mình cảm nhận những giọt nước mắt của chị, thấm ướt vai áo mình...
- Chị cứ khóc đi ạ, rồi mai phải cười thật tươi nhé. Chị phải khoẻ để nuôi 2 con nhỏ và cha già nữa. Chị mà ra đi vào lúc này, bỏ con sao đành.
Và rồi, chỉ sau 3 ngày kể từ cuộc gặp gỡ ấy, chị Lan đã được bước vào phòng phẩu thuật tại 1 bệnh viện ở TP. HCM.
Kinh phí mà Sát cánh cùng gia đình Việt tài trợ cho người vợ, người mẹ ấy là 40 triệu đồng.
40 triệu đồng số tiền không lớn, nhưng đó là cả một cuộc đời phía trước của chị, là nụ cười, là niềm hạnh phúc cứ ngỡ đã mất của một gia đình nhỏ ở Tam Nông- Đồng Tháp.
Và trong tim mình, hạnh phúc vì thế mà đầy hơn mỗi ngày❤️❤️❤️