0908313281 satcanhgdviet@gmail.com
Đăng nhập Đăng ký
HAI CHỊ EM và LỜI HỨA DỞ DANG…
0Giỏ hàng
  • Giới thiệu
  • Nghe Radio
  • Hành trình Sát cánh cùng gia đình Việt
  • ALBUM HÌNH ẢNH
  • Tấm Lòng Vàng
  • Video
  • Cách thức ủng hộ
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • HÀNH TRÌNH SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT
  • HAI CHỊ EM và LỜI HỨA DỞ DANG…

HAI CHỊ EM và LỜI HỨA DỞ DANG…

Ngày đăng: 01:53 AM, 25/04/2023 - Lượt xem: 671
Mục tiêu của chương trình vận động: 200 TRIỆU (Bao gồm 1 căn nhà tình thương, chi phí trị bệnh cho Ông Bà Út; tiền học về lâu dài cho 2 chị em Vi - Vân).
     Tháng 12/2021 - Linh bị nhiễm Covid-19. Trước khi đi cách ly, Linh nói với 3 con gái nhỏ:
     - Ở nhà với Ngoại phải ngoan, Mẹ đi mấy ngày rồi về dẫn 3 chị em ra chợ sắm đồ Tết.
     …Rồi Linh động viên Cha Mẹ già - cũng đang bị bệnh nhưng nhẹ hơn:
     - Cha Mẹ ráng uống thuốc nha, nhớ xông lá mỗi ngày cho bớt ho. Con vào trỏng được bác sĩ chăm sóc nên yên tâm, con về sớm thôi. Cha mẹ cho con gửi tụi nhỏ vài bữa…
 
     Thế rồi, Linh đi... Rất lâu sau, gia đình đón Linh về… chỉ là hũ tro lạnh lẽo, ám ảnh tận tâm can.
 
     …Tết đó, thay vì xúng xính đồ mới như lời Mẹ hứa, 3 chị em Vi trong bộ áo tang - tiễn Mẹ đi về nơi rất xa.
 
     Không lâu sau, chồng Linh quyết định để lại 2 đứa con gái lớn cho Ông Bà ngoại, rồi dẫn con gái út (5 tuổi) về nội…rồi không quay lại nữa.
 
     Hưng, 23 tuổi, là em trai của Linh, cậu của mấy đứa nhỏ và là con trai của Ông Bà Út gạt nước mắt, mạnh mẽ:
     - Con sẽ là chỗ dựa cho gia đình mình. Con sẽ kiếm tiền đưa Cha đi mổ sớm để không phải đau đớn nữa, rồi Mẹ cũng sẽ có tiền mua thuốc uống; 2 cháu được đi học.
 
     Lời hứa ấy chỉ mới đây thôi, còn văng vẳng đâu đó trong ngôi nhà không có cửa; văng vẳng đâu đó trong trí nhớ của đôi vợ chồng già – chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất con gái…
 
     …Thế mà, hơn 1 tháng trước, buổi sáng Hưng chở cha đi khám – trên đường về, Hưng vẫn nói với Cha như thế; Cha ráng thêm vài bữa, con kiếm tiền đưa Cha nhập viện…
 
     Buổi chiều… người ta gọi báo Ông Bà Út:
     - Thằng Hưng nó gặp tai nạn…chắc không qua khỏi.
     
     Hưng cứ thế mà đi...đi mãi mãi…lời hứa: Cha ơi, con sẽ đưa Cha vào viện…không bao giờ trở thành hiện thực nữa.
 
     Ngày đưa tiễn Hưng, rất nhiều giọt nước mắt xót xa đã rơi; bởi với mọi người, Hưng là một chàng trai ấm áp, luôn lạc quan tin vào điều tốt đẹp và lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ ai khó, ai khổ, ai cần…
 
     Ngoài thời gian đi làm ở công ty, Hưng còn tham gia vào đội tình nguyện hỗ trợ những người bị tai nạn giao thông, kịp thời chở các nạn nhân vào bệnh viện. Ban đêm thì Hưng thường chạy xe máy dọc con lộ, sửa xe máy miễn phí cho những ai cần…
 
     Hưng là vậy, ăm ắp trong Trái tim rất nhiều dự định, rất nhiều hoài bão, nhiều ước mơ…
 
     Và sau tất cả, ước mơ lớn nhất của Hưng là có thể điều trị bệnh cho Cha. Cha bị viêm bàng quang lâu lắm rồi, nhiều lần Hưng chở Cha bằng xe máy từ Tiền Giang lên Bệnh viện Bình Dân để khám, nhưng lần nào cũng quay về vì: Muốn nhập viện phải đóng trước 15 triệu.
 
     Hưng chưa kiếm đâu ra số tiền ấy. Rồi còn phải lo cho Mẹ bị viêm khớp, chân đang teo dần đau đớn, đi lại khó khăn…
     Trước đây, khi chưa bị đau nhiều, mỗi ngày Mẹ đều lặn lội khắp nẻo đường bán vé số, phụ tiền mua thuốc cho chồng và lo cho các cháu.
 
     Nay, Linh rồi Hưng lần lượt bỏ Cha Mẹ già và các cháu nhỏ mà đi… Ông Bà Út không còn chỗ nào để bấu víu – cứ thế mà khóc, khóc nhưng nước mắt dường như đã cạn khô trên 2 khuôn mặt già nua, khắc khổ…
 
     Thật ra thì Ông Bà Út còn một đứa con trai nữa, nhưng đã có gia đình riêng, cuộc sống khó khăn, ở trọ nay đây mai đó, rồi còn lo cho các con còn nhỏ…
 
     - Có lúc, muốn buông tay cho khỏe, nhưng nhìn con bé Vi và Vân còn thơ dại lại không đành lòng…
 
     Hồng Thúy ngồi đó, trước mặt là Ông Bà Út, là Vi và Vân, bên cạnh là bàn thờ của chị em Linh, Hưng – có lúc Trái tim mình như thắt lại, cảm nhận đôi vợ chồng đã đi gần trọn cuộc đời ấy - đang chịu đựng mọi thứ hơn cả NỖI ĐAU.
 
     • Cầu mong khi bài viết và những hình ảnh này được gửi đi, các Cô Chú, Anh Chị sẽ chung tay góp sức, giúp Linh và Hưng dẫu không còn nữa nhưng có thể thực hiện hứa dở dang hôm nào:
 
     - Ông Út có tiền nhập viện để điều trị và hậu phẫu (Chi phí khoảng 30 triệu)
 
     - Chị em Vi – Vân được 1 căn nhà mới có cửa nẻo đàng hoàng, xây bên cạnh đất của Ngoại, vì thời gian tới, vợ chồng đứa con còn lại của Ông Út và các cháu nội sẽ về đó ở; rất chật chội mà nhà lại không có cửa nẻo đàng hoàng.
 
     - Chi phí dự kiến xây nhà: 100 TRIỆU
 
     Mục tiêu của chương trình vận động: 200 TRIỆU (Bao gồm 1 căn nhà tình thương, chi phí trị bệnh cho Ông Bà Út; tiền học về lâu dài cho 2 chị em Vi - Vân).
 
     Mong cả nhà góp gió thành bão. Nơi nào đó rất xa, Linh và Hưng có lẽ sẽ mỉm cười nhẹ lòng vì lời hứa của mình với Cha Mẹ đã thành hiện thực.
 
     CÁCH THỨC ỦNG HỘ:
     *CHỦ TÀI KHOẢN: Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM
     007.100.0884846 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh TPHCM
     125.0000.32148 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh TPHCM.
     Khi chuyển khoản, quý vị vui lòng ghi rõ tên (địa chỉ) và nội dung: Ủng hộ gia đình Ông Bà Út (Tiền Giang)
 

Tin tức cùng danh mục

KHÁNH THÀNH THÊM 7 CÂY CẦU – CÓ NHỮNG CÂU CHUYỆN KHẮC GHI…

KHÁNH THÀNH THÊM 7 CÂY CẦU – CÓ NHỮNG CÂU CHUYỆN KHẮC GHI…

01:47 AM, 15/04/2024
Trên những khúc sông quê ấy, bà con đi qua đi lại mỗi ngày, chắc chắn người ta sẽ mãi nhớ đến cái tên và tấm lòng người đã gửi lại nơi đây một chữ TÌNH sâu đậm.
VẬY LÀ BÀ ĐÃ ĐI VỀ PHÍA CÓ ÔNG…

VẬY LÀ BÀ ĐÃ ĐI VỀ PHÍA CÓ ÔNG…

12:25 PM, 03/05/2022
Tròn 5 tháng sau, Bà cũng để lại mọi buồn – vui, nặng – nhẹ của cuộc đời ở phía sau để đi về phía có chồng của mình.
HÀNH TRÌNH “KHÔNG ĐỂ AI Ở LẠI PHÍA SAU”

HÀNH TRÌNH “KHÔNG ĐỂ AI Ở LẠI PHÍA SAU”

01:28 AM, 27/06/2021
Vậy là cuối cùng thì cũng hoàn thành nhiệm vụ, 1.600 người dân đang sống trong lòng thành phố, là cô bán vé số, là bác lượm ve chai, là chú chạy xe ôm, là 2 chị em mồ côi cha mẹ…đã nhận được hỗ trợ 500 ngàn đồng.
MẸ ƠI! MÌNH VỀ NHÀ MỚI THÔI…

MẸ ƠI! MÌNH VỀ NHÀ MỚI THÔI…

10:33 AM, 24/10/2023
Hãy ngủ ngon nha mẹ của tụi nhỏ - Sát cánh cùng gia đình Việt sẽ không buông tay các con của em!!!
Video mới
13 NĂM - HÀNH TRÌNH CỔ TÍCH TÌNH NGƯỜI

13 NĂM - HÀNH TRÌNH CỔ TÍCH TÌNH NGƯỜI 941 12:35 PM, 28/06/2024

TA SẼ LÀM CHI ĐỜI TA!

TA SẼ LÀM CHI ĐỜI TA! 1581 11:49 AM, 06/07/2023

TẶNG HOA CHO NGƯỜI

TẶNG HOA CHO NGƯỜI 2182 10:22 AM, 24/11/2022

MỒ CÔI - TUỔI NÀO CŨNG MỒ CÔI

MỒ CÔI - TUỔI NÀO CŨNG MỒ CÔI 2752 09:28 AM, 07/07/2022

CÒN LẠI GÌ SAU NHỮNG MẤT MÁT, ĐAU THƯƠNG

CÒN LẠI GÌ SAU NHỮNG MẤT MÁT, ĐAU THƯƠNG 2667 06:58 AM, 15/06/2022

Tin tức xem nhiều
Radio kỳ 356: “Mẹ ơi! Con muốn sống!”

Radio kỳ 356: “Mẹ ơi! Con muốn sống!”

Radio kỳ 341: Câu chuyện phía sau phần quà Tết.

Radio kỳ 341: Câu chuyện phía sau phần quà Tết.

Radio kỳ 300: Người cha bị suy tim bên 3 đứa con mồ côi mẹ.

Radio kỳ 300: Người cha bị suy tim bên 3 đứa con mồ côi mẹ.

Radio kỳ 349: Vận động “Xoá nhà lá cho 150 gia đình nghèo ở miền Tây”

Radio kỳ 349: Vận động “Xoá nhà lá cho 150 gia đình nghèo ở miền Tây”

Radio kỳ 358:  “Phát ơi! Đừng tuyệt vọng!”

Radio kỳ 358: “Phát ơi! Đừng tuyệt vọng!”

  • Giới thiệu
  • Nghe Radio
  • Hành trình Sát cánh cùng gia đình Việt
  • ALBUM HÌNH ẢNH
  • Tấm Lòng Vàng
  • Video
  • Cách thức ủng hộ

ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN TP.HCM

CHƯƠNG TRÌNH

SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT

 Số 3 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Điện Thoại: 0908 313 281 – 0908 067 064 

Email: satcanhgdviet@gmail.com

© Bản quyền thuộc về Sát cánh cùng gia đình Việt. Cung cấp bởi Vuawebnhanh.vn
Zalo Chat
Gọi ngay: 0908313281

!

Đăng ký thành công!

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.