Chỉ mới cách đây gần 2 tháng, 3 CHA CON LỢI có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới:
- Một ngày nào đó, mình sẽ được ở trong CĂN NHÀ đẹp như vầy.
Sau khi vợ bỏ đi, Lợi là điểm tựa duy nhất của 2 con trai...Lợi đi phụ hồ nuôi Danh học lớp 9, Thịnh học lớp 7...
Mới đây, Lợi bị té, chấn thương cột sống, vai...nên không làm nặng được nữa.
...Hồng Thúy hỏi Lợi, nếu có ước mơ, Lợi ước mơ gì?
- Em ước có ít tiền mua tôn lợp lại nhà. Bên vách thì căng bạt hay ni lông cũng được. Cho 2 con đừng ướt khi trời mưa.
- Chứ Lợi không ước mơ có căn nhà xây trọn vẹn, vững chắc hơn sao?
- Dạ em không dám mơ. Mình nghèo nên sao dám mơ ước...
…
Rồi một ngày kia, khi nghe Hồng Thúy gọi điện báo tin có chị Beth Ngô ủng hộ 100 TRIỆU để xây nhà cho 3 cha con...
....Lợi đã bật khóc nức nở.
- Lợi ơi! Danh và Thịnh ơi! Vậy là giấc mơ của mình thành hiện thực rồi nhé! Có mái nhà ấm áp che nắng, che mưa để 3 cha con không còn sợ hãi những cơn giông nữa…
- 2 anh em Thịnh cố gắng học tập và nuôi dưỡng trong Trái tim những vị ngọt của tình thương, của hy vọng và dẫu có khó khăn cũng đừng bao giờ từ bỏ ƯỚC MƠ, 2 con nhé.
À, có tin vui nữa là, nhân dịp vào nhà mới, chị Xuân Diệu đã tặng 3 cha con 1 cái ti vi, 1 cái bếp để tiện nấu ăn.
...Ngày hôm ấy, 3 cha con khấp khởi mở chiếc ti vi, rồi cái bếp... Mừng không sao mà kể xiết