CẬU BÉ NHIỀU – BƯỚC RA TỪ CỔ TÍCH

Ngày đăng: 02:56 PM 22/04/2022 - Lượt xem: 1016

Chỉ có âm thanh của người dẫn chương trình và đứa bé con… phát ra từ đoạn băng
 
…Khi lời bài hát lặng dần… “CON NHỚ MẸ..."
...Dường như mọi cảm xúc được nén chặt. Hơn 300 người có mặt, sự im lặng đến nín thở…
 
Khoảnh khắc con - một mình mạnh mẽ bước lên sân khấu – cả hội trường vỡ òa, không ai cầm được nước mắt.
Lần đầu tiên con lên thành phố: Không có Mẹ bên cạnh, không có Cha, không có ông bà ngoại.
Mẹ mất năm con 16 tháng tuổi. Cha bỏ đi sau đó 4 ngày. Ông ngoại bị tai biến. Bà ngoại bị ung thư. Con đã trở thành lao động chính cho ngoại khi vừa tròn 10 tuổi.
 
Con ngồi trên sân khấu, ánh mắt da diết nhìn cô, đã có lúc cô không dám nhìn vào đôi mắt to tròn, nhưng buồn sâu thăm thẳm của con.
 
Những câu hỏi liên tục đặt ra, con bình tĩnh và trả lời dứt khoát:
- Vì sao mỗi ngày con vẫn đi làm, mình đã được các cô chú ủng hộ rồi mà?
- Con đi làm để kiếm thêm thức ăn cho ngoại, tiền đó mình để dành để đi học và trị bệnh cho ngoại.
- Con biết gì về mẹ của mình không?
- Con không biết nhưng con nghĩ mẹ con rất tốt.
- Còn cha?
- Con giận cha lắm vì cha đã bỏ con mà đi…giận nhưng con mong cha trở về.
- Nếu có một điều gì đó con muốn nói, con nói điều gì?
- Con mong các anh chị, mình luôn hy vọng, đừng đầu hàng dù khó khăn hay vất vả…
 
Cậu bé 13 tuổi, ngồi đó, lọt thỏm và đôi bàn tay lạnh ngắt vì run. Nhưng rồi, không có câu hỏi nào làm khó con, từ trái tim mình – con đã truyền hơi ấm, truyền nguồn năng lượng tích cực đến với mấy trăm người có mặt ở đó.
 
Một bạn sinh viên chia sẻ:
- Nghe em nói, tự dưng chị thấy mình nhỏ bé. Chị đã từng muốn bỏ cuộc, nhưng từ nay, chị biết làm thế nào khi nghĩ đến những gì chị nghe, chị thấy vào hôm nay.
 
Hồng Thúy tin, đó cũng là suy nghĩ của tất cả các bạn sinh viên Trường Đại học Sài Gòn ngồi ở hội trường và kể cả các đại biểu, cả ekip nữa.
 
Chương trình đã thành công ngoài mong đợi khi trên gương mặt là những đôi mắt đỏ hoe – rồi sau đó là những nụ cười rạng rỡ.
 
Nhiều đã đến – Đến trong trang sách của Sát cánh cùng gia đình Việt để giờ đây, cậu bé Nhiều bước ra từ cổ tích của tình người một lần nữa - thắp sáng ngọn lửa của ý chí và nghị lực sống cho biết bao người./.
-Nguồn: BTV Hồng Thúy-
Facebook