Trước đó, các cô giáo và hơn 30 em nhỏ người Mông phải dạy và học trong lớp lắp ghép bằng nhựa và tôn.
Những ngày đông, các cô phải nhóm lửa ngay giữa lớp để giữ ấm cho các em, để con chữ không bị run theo từng cơn lạnh.
Một điểm trường mới đã được hoàn thành tại bản Pú Xi 1, tỉnh Điện Biên. Có phòng học khang trang, có phòng công vụ, có nhà bếp, nhà vệ sinh.
Tổng kinh phí gần 400 triệu đồng, từ tấm lòng của CHỊ TÚ PHAN.
Những buổi sáng không còn co ro bên bếp lửa.
Những giờ học không còn thấp thỏm vì mái dột.
Những giấc ngủ trưa không còn chập chờn trong cái lạnh.















Chỉ còn lại tiếng cười. Và những ước mơ đang lớn lên rất êm ả giữa núi rừng.
