- Tại Viện Tim TP: Quý, 29 tuổi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy cấp vì bị suy Tim, tràn dịch, phù...
- Tại Bệnh viện Thống Nhất: Có người chị gái 75 tuổi đang cố dỗ dành đứa em trai 70 tuổi: Nín đi, đừng khóc…
Trong Viện Tim: Người Mẹ tên Ngọc như ngã quỵ khi biết chi phí m/ổ cho trai con lên tới hơn 150 TRIỆU ĐỒNG.
- Quý còn nhỏ dại, cháu cần được sốn/g tiếp. Xin bác sĩ cho tui được hiến tim cho thằng bé. Cha cháu cũng đã mất vì bệnh tim năm Quý mới 1 tuổi…
Người Mẹ ấy mỗi ngày chỉ đi nhổ lông vịt thuê ở chợ, vừa lo tiền trọ cho 2 mẹ con, vừa thuốc thang cho Quý…Vay mượn đâu có số tiền lớn như thế để cứu con!

Còn ở BV Thống Nhất: Đứa em trai tên là Tâm, 70 tuổi – Đi làm bảo vệ và ở trọ 1 mình.
Còn chị gái tên Lan, 75 tuổi thì ở dưới Long An.
Từ đầu năm nay, chú Tâm có biểu hiện nhức chân, các ngón chân cứ bầm đen… khi đi khám mới biết bị tắc huyết khối động mạch chi dưới.
Bàn chân đang dần hoại tử, nếu không đặt stent liền thì phải cắt bỏ bàn chân và có thể lên cả đùi.
Chú đã gọi điện cho chị gái. 2 chị em gặp nhau ở Bệnh viện. Chú cứ thế mà khóc...
2 chị em đã bước vào cái tuổi xế chiều. Bế tắc, bơ vơ…
*** Ngày hôm ấy, ekip chương trình nhận được 2 cuộc gọi từ 2 phía bệnh viện…
- Ngay lập tức, Hồng Thúy và Tố Tâm vào Viện Tim.
- Giáng Hương vội vã đi về phía BV Thống Nhất.
- Những thành viên khác chia nhau đi tìm hiểu ở nơi các nhân vật đang cư trú.
*** Sau khi có đầy đủ thông tin. Sát cánh cùng gia đình Việt đã không chần chừ đưa ra quyết định:
+ Ủng hộ em Quý – Con trai của chị Ngọc: 90 TRIỆU ĐỒNG
+ Ủng hộ chú Tâm: 50 TRIỆU ĐỒNG
- Ngày hôm qua, cả Quý và chú Tâm đã được bước vào phòng m/ổ.
Lúc nãy, ekip nhận được hình cả 2 bệnh nhân đều đã khỏe và ra phòng ngoài.
Với mẹ của Quý và chị gái của chú Tâm – 2 người phụ nữ khắc khổ, tảo tần chắc sẽ mừng vui lắm…Họ, nhiều khi còn không tin: Đó là thật…
Ngay lúc này đây, Hồng Thúy và ekip xin được gửi lời TRI ÂN đến các Ông Bà, Cô Chú, Anh Chị, Em….đã chắt chiu, gửi gắm cho Sát cánh cùng gia đình Việt để viết nên những câu chuyện cổ tích ấy…
Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau nhà mình nhé! Cho Yêu Thương. Cho Hy Vọng và cho sự HỒI SINH…