CHỮ THƯƠNG MANG TÊN TRÀ MY
Nhà tình thương Trà My 1 - Hệ thống nước sạch Trà My 1
Vì sao lại có con số đó? Vì bởi dòng yêu thương sẽ không dừng lại khi chị Kelly chia sẻ rằng, chị hy vọng sẽ còn có nhà tình thương và hệ thống nước sạch Trà My 2,3,4,5...
Chị Kelly Võ- cái tên quen thuộc với Sát cánh cùng gia đình Việt trong mấy năm qua. Từ nước Mỹ xa xôi, trái tim chị luôn đau đáu hướng về quê hương Việt Nam.
Nơi mà ở đó- chị thương mấy đứa nhỏ sống trong căn nhà rách tả tơi, thương người bà không dám qua cầu vị sợ sảy chân. Chị thương, thương da diết và chị muốn làm gì đó trong khả năng của mình...
Vậy là không lâu sau, tít sâu trong những xóm ấp miền Tây, có nhịp cầu mới được bắc ngang nối liền đôi bờ, có căn nhà mới được dựng xây để che nắng che mưa.
... Trong cuộc đời có vô vàn sự lựa chọn, chị đã chọn chữ thương để nhớ cho cuộc đời mình. Chị Kelly Võ, cô gái nhỏ nhắn nhưng mang trong mình trái tim ấm áp, mênh mông.
Cuối năm 2024, chị về Việt Nam, cùng ekip đi khảo sát những hoàn cảnh nghèo khó. Không chần chừ, đắn đo như mọi khi, chị quyết định gửi tặng quê hương những món quà nho nhỏ mà trĩu nặng ân tình.
Và mới đây, mẹ của chị - người mà ekip hay gọi là Má Liên đã thay chị đến thăm ngôi nhà tình thương cùng hệ thống nước sạch mang tên Trà My 1 tại Sóc Trăng. Nhìn bao việc con gái làm, hẳn Má rất hạnh phúc và tự hào đúng không Má?
Mười mấy năm là TNV đồng hành cùng chương trình, ngọn lửa yêu thương đã lan tỏa từ Má sang con gái Kelly Võ. Ekip tụi con cảm ơn Má, cảm ơn chị Kelly Võ đã giúp mẹ con em Danh Thị Phúc có nhà mới tránh mưa, giúp bao bà con trong xóm nhỏ có nước sạch để sử dụng.
Gần 14 năm rong ruổi, Sát cánh cùng gia đình Việt vô cùng hạnh phúc vì trên hành trình mình đi luôn có những trái tim rộng mở, bao dung và thênh thang như thế…