"Mẹ sẽ sinh con thêm một lần nữa..."
Suy thận giai đoạn 5. Cũng là giai đoạn cuối - Bước vào tuổi 16, Kim Vân nhận kết quả ấy.
Ba làm nghề phụ hồ. Mẹ là công nhân. Sau Vân còn hai em nhỏ đang tuổi đến trường.
Bác sĩ đưa ra hai lựa chọn. Một là chạy thận nhân tạo để kéo dài sự sống.
Hai là ghép thận.
Nếu chạy thận, Vân sẽ phải gắn cuộc đời mình với bệnh viện. Việc học sẽ dang dở và tương lai phía trước cũng trở nên mịt mờ.
Còn nếu được ghép thận, điều kiện đầu tiên là phải có một quả thận phù hợp.
Khi biết nếu chờ nguồn thận hiến từ bên ngoài thì có thể mất rất nhiều thời gian, còn chi phí có thể lên đến hàng tỷ đồng, cả ba và mẹ của Vân đều nói cùng một câu:
"Để ba (mẹ) hiến cho con."
Một quả thận - Nhưng hai người cùng muốn trao.
Đó có lẽ là cuộc "tranh giành" duy nhất trong đời mà ai cũng muốn mình là người được mất đi một phần cơ thể.
Cuối cùng, mẹ là người "thắng". Bởi vì ba vẫn phải là người ở lại làm chỗ dựa cho cả gia đình, tiếp tục gánh vác cuộc sống và 2 mẹ con sau ca phẫu thuật.
Cuối cùng, các kết quả xét nghiệm cho thấy… thận của mẹ tương thích để ghép cho Vân.
Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì một nỗi lo khác lại ập đến.
Chi phí cho ca ghép dự kiến từ 300 đến 500 TRIỆU ĐỒNG.
Sau ca ghép, Vân còn phải sử dụng thuốc chống thải ghép suốt đời, với chi phí khoảng 3 đến 5 triệu đồng mỗi tháng.
Đó là khoản tiền vượt quá khả năng của một gia đình 5 người chỉ sống bằng đồng lương công nhân và nghề phụ hồ.
"Con lo nhất điều gì?". Cô bé lặng đi rất lâu rồi nghẹn ngào trả lời:
- Con chỉ sợ mình trở thành gánh nặng cho ba mẹ và hai em. Có lúc con muốn dừng lại. Nhưng mỗi lần thấy ba mẹ khóc, thấy ba mẹ tất tả đi vay chỗ này, mượn chỗ kia để cứu con...
Con lại tự nhủ mình phải cố gắng sống... phải sống thật khỏe mạnh...
Nhưng hôm nay, điều em mong mỏi nhất chỉ là có đủ điều kiện để được ghép thận và tiếp tục được sống.
Điều còn đọng lại đó là ánh mắt của hai mẹ con. Cả hai đều cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng Hồng Thúy biết, cả hai đều đang sợ mất nhau.
Chỉ còn ít thời gian nữa, nếu đủ kinh phí, Kim Vân sẽ được bước vào phòng mổ cùng chính người mẹ đã sinh ra mình.
Mong yêu thương được lan toả để người mẹ 39 tuổi ấy hoàn thành được điều thiêng liêng nhất của cuộc đời mình: Trao cho con gái thêm một cơ hội sống.
Con gái của chị - cô học trò Kim Vân của Trường THPT Lâm Nghiệp (P. Trảng Bom – TP. Đồng Nai) đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời…










