Cách đây gần 2 tháng, anh gọi điện cho Hồng Thúy:
- Em ơi! Cha anh muốn gặp em. Cha nói có để dành được ít tiền muốn gặp Hồng Thúy để trao lại cho em giúp bà con mình. Em có thể xuống thăm ông được không, ông mong gặp Hồng Thúy lắm...
“Lấy cho em một gói 3 nghìn, gói 8 nghìn, gói 10 nghìn như hôm qua nhé!”, chị Kim Thúy, nhân viên một công ty du lịch tại quận 3, TP HCM, đến mua cơm trắng trên đường Nguyễn Thông, gọi bà chủ quán.
Ngày 13 tháng 5, bên tấm bảng tên cầu có khắc tên của chính mình – NGUYỄN THỊ HẢI – Người mẹ ấy nghẹn ngào ôm con gái vào lòng. Hạnh phúc biết sao mà tả: “Cảm ơn con - Hải Yến, Con Gái của mẹ”.