ĐÓ LÀ MỘT TRONG VÙNG RỪNG NÚI HIỂM TRỞ NHẤT NƯỚC TA – Với hơn 270 km đường dốc, quanh co, nằm ở độ cao 1.300m…
MÙ CẢ thuộc tỉnh LAI CHÂU nơi mà ekip từng có những ngày đi khảo sát phải lần, bò lên đỉnh núi.
Phía sau những con dốc dựng đựng ấy, có 2 điểm Trường bản đều được dựng tạm bằng vách nhựa, ván ép hoặc tôn. Không đảm bảo an toàn cũng như rất nóng vào mùa hè, lạnh giá vào mùa đông.
Sau khi ekip trở về, đã gửi đi câu chuyện và nhận lại được tin vui:
- Công ty TNHH KaMo tài trợ điểm 1 (với kinh phí 800 triệu đồng)
- Ông Tú - Bà Hiền Bên sông Thủ Đức (Công ty TNHH Kinh doanh và Phát triển nhà Bình dân) tài trợ điểm Trường 2 (với kinh phí 800 triệu đồng)
Chưa kịp mừng thì trên ấy báo về: Núi bị sạt, đường vào bị cô lập, sóng điện thoại bị ngắt, địa điểm xây trên đá phải cần máy khoan vào đục…
Có giai đoạn, tất cả dường như đi vào bế tắc. Nhưng rồi, đã không ai đành lòng buông bỏ ước mơ của thầy cô và những em học trò nghèo…
NGÀY 28/3/2025 – Sau hơn 1 năm, 2 điểm Trường đã được khánh thành.
Tố Tâm và Giáng Hương được quay lại, đồng hành chuyến này còn có chị Ngọc Quỳnh, chị Ngọc Hân là 2 con gái của Ông Bà - Tú Hiền và chị Thủy, chị Vân là đại diện Công ty KaMo.
Cũng nẻo đường núi ấy – 270 km nằm ở độ cao 1.300m…
Cũng nẻo đường ấy nhưng khi vào bản, không cần phải nắm dây thừng để bò lên con dốc…
Giông bão đã qua. Đất đá do sạt lở cũng đã được san phẳng…
2 điểm Trường còn thơm mùi sơn mới như một BÔNG HOA RỘ SẮC giữa núi đồi.
Mỗi điểm trường gồm 2 phòng học, 1 phòng công vụ, nhà vệ sinh, nhà bếp…
Dịp này, các đơn vị tài trợ cũng trao tặng nhiều phần quà như bánh kẹo, đồ dùng học tập cho các em nhỏ.
Vậy là từ nay, hành trình thắp sáng con chữ nơi miền núi MÙ CẢ sẽ vơi bớt phần nào chênh vênh.
Và cũng nơi đây sẽ ươm mầm cho nhiều thế hệ con em dân bản sau này…
Riêng với Sát cánh cùng gia đình Việt VOH, sau khi quay về, sẽ lại chuẩn bị cho những chuyến hành trình khác…
....sẽ không dừng lại ở con số 40 – 50 điểm Trường mà sẽ nối dài con số ấy để đâu đó:
HOA SẼ NỞ TRÊN ĐẤT ĐÁ CẰN KHÔ
Nguồn: BTV Hồng Thúy