Ngày hôm ấy, mẹ chở hai anh em Ni và Ly trên chiếc xe máy cũ để về nhà…
Ở nơi căn nhà tạm bợ, có ngoại già yếu, có người cha không lành lặn… đang ngóng đợi ba mẹ con.
Nhưng tai nạn bất ngờ ập đến… cướp đi Mẹ của Ni và Ly.
Hai anh em được cấp cứu kịp thời, vế/t thương ngoài da rồi sẽ lành...
Nhưng vết thương vì đã mồ côi mẹ… sẽ mãi hằn sâu.
Mẹ là lao động chính gồng gánh cả gia đình.
Cha bị tật ở chân, ngày ngày lê bước đi bán vé số, bữa no, bữa đói.
Bà ngoại già yếu chẳng còn sức làm gì…
Căn nhà của gia đình nhỏ ấy xiêu vẹo, mái thủng, mưa dột, một phần vách phải dựa vào hàng xóm.
Lúc mẹ còn sống, đã từng hứa:
- Sẽ cố gắng làm, dành dụm từng đồng để một ngày nào đó cất lại căn nhà lành lặn cho hai con không lo sợ mỗi mùa giông gió…
Nhưng tai nạn bất ngờ đã cướp đi mẹ, để lời hứa ấy vĩnh viễn dở dang…
Ekip Sát cánh cùng gia đình Việt nhận thông tin hoàn cảnh này từ chị Hồng, là TNV của chương trình, đã có mặt trong ngày làm đám của người mẹ.
Chúng mình đã ngay lập tức kết nối với địa phương để xác minh và nay, chính thức gửi đi câu chuyện này:
MỤC TIÊU: Vận động 150 triệu đồng, để dựng xây một mái nhà…
Một mái nhà vững chãi, không chỉ là chỗ che mưa, che nắng...
.....mà còn là cách để chúng ta tiếp nối lời hứa dở dang của người mẹ trẻ, người đồng bào Bana.
Mọi sự chung tay xin gửi về:
Tên TK: Quỹ Chung một tấm lòng
Số tài khoản: 1106 1307 0000
Ngân hàng: VietinBank – Chi nhánh 7, PGD Thanh Mỹ Tây, TP.HCM
Nội dung: Ủng hộ Gia đình anh Siu Jim (Gia Lai)
Chỉ cần các ông bà, cô chú mỗi người một chút thương… là đủ để hai đứa trẻ mồ côi, người cha tật nguyền và bà ngoại già yếu được sum vầy trong một mái nhà tử tế.
Một mái nhà, để nơi nào đó rất xa, mẹ của Ni và Ly không còn vấn vương, bận lòng nữa...





