Mình và ekip đã biết bao lần đặt chân đến…rời đi…và tiếp tục quay trở lại!
Nay nhìn về nơi ấy, những mái nhà, ngôi Trường, con đường…ngập trong dòng nước đục ngầu, chảy xiết…
Nước mưa và nước mắt hòa lẫn vào nhau…
Xã Mỹ Lý, mình còn nhớ rõ những bản làng nằm khuất trong mây, sương, cây rừng, dòng thác… Đẹp như một bức tranh…
Thế mà giờ đây, khi cơn lũ ập đến, bản làng tan hoang mất rồi:
150 căn nhà bị trôi, trên 200 căn nhà bị ngập hoàn toàn, cầu treo Yên Hòa trôi hoàn toàn, quốc lộ 16 bị sạt lở chia cắt nhiều điểm…
Còn theo thống kê đến chiều 23-7, tại Nghệ An mưa lũ khiến 3 người chế//t, 1 người mấ//t tích, 4 người bị thươ//ng, hơn 420 nhà bị thiệt hại, gần 3.300 nhà bị ngập nước.
Nhiều xã đang bị cô lập, chia cắt và mất điện hoàn toàn…
Những cái tên bản, tên điểm Trường, tên của con đường nơi miền biên giới xa xôi ấy…Mình vẫn còn nhớ rõ: Keng Đu, Mỹ Lý, Hữu Kiệm, Bắc Lý, Mường Típ, Nhôn Mai, Tam Quang, Con Cuông…
Không biết giờ này, bà con nơi ấy, các em nhỏ nơi ấy…có lạnh không vì quần áo, chăn mền trôi hết rồi…Có khát không, có đói bụng không, có chỗ để ở tạm chưa…
Cầu mong mọi việc thuận lợi để chúng mình sớm được lên đường…
Như những lần trước, ekip sẽ đến tận nhà, tận điểm trường, đến từng bản…dẫu con đường có trắc trở, khó khăn thế nào.
Trong thời gian sớm nhất, khi có thông tin cụ thể, Sát cánh cùng gia đình Việt sẽ chính thức vận động hành trình: “ĐỒNG BÀO MÌNH NƠI ẤY”.
Hy vọng khi đó, các ông bà, cô chú, anh chị, bạn, em…sẽ chung tay góp sức cùng chương trình.
ĐỒNG BÀO MÌNH NƠI ẤY, rất cần những bàn tay ấm. Cần sự sớt chia và cần được tiếp thêm sức để gượng dậy sau bão, sau lũ, sau những mất má/t, đau thươ/ng.
P/s: Hình ảnh Sát cánh cùng gia đình Việt.