ANH THƯ là con gái của Ba Trung và Mẹ Thảo vừa tròn 1 tuổi.
Ba Trung là thành viên nam duy nhất của ekip Sát cánh cùng gia đình Việt.
Sáng mùng 6 Tết, khi cô Hồng Thúy bước vào phòng làm việc thì nhận được tin nhắn của ba con:
- Chị kiểm tra bao lì xì ở trên bàn nhé!
Cô cứ tưởng ba Trung lì xì cô đầu năm. Nhưng khi cầm phong bao lì xì lên, cô giật mình…Cứ ngỡ của thính giả nào đó mới tới ủng hộ, nhưng rồi khi đọc lá thư kèm theo, cô đã lặng lại…
Đó là thư của Ba Trung thay mặt con gái Anh Thư viết gửi cô Hồng Thúy và chương trình:
Đây là số tiền 50 triệu đồn.g từ đám tiệc thôi nôi của con vừa qua. Ba Mẹ con ủng hộ toàn bộ cho chương trình với mong muốn sẽ xây dựng được 1 cây cầu có kinh phí khoảng 200 triệu đồn.g.
Ba Mẹ con xin góp trước số tiền ấy, còn 150 triệu nữa Ba Mẹ con sẽ cố gắng làm việc rồi gom góp lại cho đủ sẽ gửi chương trình.
Lúc mang thai con, Mẹ Thảo và Ba Trung đã nguyện sẽ TRAO TẶNG MÓN QUÀ ấy!
Cô Hồng Thúy đọc xong lá thư, cầm số tiền 50 triệu trên tay…xúc động đến không nói được gì. Rồi các cô trong ekip cũng thế, bất ngờ và ngỡ ngàng, con biết vì sao không?
50 triệu hay sắp tới sẽ là 200 triệu đồng – Với nhiều người, đó không phải là tài sản quá lớn. Nhưng với Ba Mẹ con, đó còn hơn là GIA TÀI…
Hơn ai hết, cô Hồng Thúy hiểu được những khó khăn của Ba Mẹ con, nhất là của Ba Trung của con.
Trước đây hay bây giờ, Ba con đều rất chịu khó làm đủ việc để lo cho gia đình. Ngoài thời gian dành cho chương trình, vào buổi tối hay ngày lễ, ngày cuối tuần…Ba con còn tranh thủ làm thêm ở quán ăn.
Nếu như cuộc sống Ba Mẹ con đầy đủ, chắc hẳn Ba con đã không quá vất vả, tất bật như thời gian qua…
Chính vì lẽ đó, khi cầm trên tay 50 triệ/u mà Ba Mẹ con gửi ủng hộ, cô như muốn lặng lại…
Còn 150 triệu đồng nữa, Ba con nói cho vợ chồng em trả góp dần dần, miễn sao đủ xây 1 cây cầu 200 triệu tặng bà con.
- Sao em không để từ từ rồi ủng hộ, giờ đang còn khó khăn. Nhà cửa thì không có…
- Chị hay nói trong chương trình đó thôi, đợi đủ mới giúp người khác thì biết đến bao giờ. Rồi có biết ngày mai, ngày kia ra sao mà hẹn…Làm được gì cho hôm nay thì cứ làm…
Ba con nói với cô như thế, rất nhẹ nhàng và tràn ngập niềm vui.
Con gái Anh Thư à! Con có biết là mình rất may mắn và hạnh phúc không! Cô Hồng Thúy biết rằng, Ba Mẹ con đang muốn gieo vào Trái Tim con những hạt giống thiện lương và tử tế…
Mai này, đó chính là “Vốn liếng” là “Hành trang” quý giá để giúp con vững bước ở con đường phía trước.
Con gái Anh Thư, hãy giữ lấy và vun vén cho những HẠT GIỐNG ấy khi con lớn lên nhé! Cô cầu chúc con sẽ có từng bước đi thật an nhiên và bình yên trong cuộc đời này…