Qua sông bằng bè: “Mùa nước dâng- ai còn, ai mất?”
Qua sông bằng bè: “Mùa nước dâng- ai còn, ai mất?”
Ngày đăng: 08:09 AM, 16/05/2018 - Lượt xem: 4.6k
Một em bé chừng 4-5 tuổi trở về nhà trên chiếc bè mỏng manh giữa dòng nước. Bên cạnh em không có ai cả... Một người mẹ trẻ gồng mình kéo sợi dây để chiếc bè di chuyển. Trên lưng em, đứa con nhỏ cựa quậy, còn đứa khác nữa thì loay hoay để có thể đứng vữn
Vận động xây cầu xã Cư Pui- Huyện Krong Bông, tỉnh Đắc Lắc
Những người dân đều nói rằng, hơn 40 năm qua, giấc ngủ ngon khi những người thân của mình trở về từ bên kia sông sau cuộc mưu sinh đã thành hiện thực, ấm áp và hạnh phúc biết nhường nào.
Hi vọng khi chương trình phát sóng và những hình ảnh này được chia sẻ, mọi người sẽ chung tay góp sức để cây cầu sớm được khởi công. Mỗi người một ít, đông tay sẽ vỗ nên kêu...Nơi đây - mùa mưa lũ gần về rồi.
Chỉ 6 phút ngắn ngủi thôi, nhưng câu chuyện này sẽ khiến TRÁI TIM bạn thổn thức - thổn thức như khoảnh khắc người Mẹ ấy trao cho những đứa trẻ khác Ổ BÁNH MÌ - Ổ bánh mì mà ngày trước: Con trai Mẹ đã từng ao ước...