Tròn 1 năm rồi, kể từ ngày mà Hồng Thúy quyết định đẩy chiếc xe lăn đưa Quẹo rời góc bếp nhỏ.
Tất tả bên cạnh là Bà Hai, 76 tuổi, tay xách cái túi đựng mấy bộ đồ của 2 má con, vừa nói với lại với mấy người hàng xóm:
- Thằng Quẹo được mấy cô cho vào viện. Tui đi nghen, khi nào hắn khỏe thì về.
Rồi bà Hai đâu hình dung được, sau đó, có 4 LẦN, Quẹo phải rời Bệnh viện trở về trên xe cấp cứu vì: Không còn cách nào…Trên chiếc xe ấy, có ekip và giọt nước mắt…
Có lần, Quẹo bị ngừ/ng tuần hoàn, tưởng bỏ Má mà đi rồi, ai dè sau đó Quẹo tỉnh lại. Bà Hai cứ thế ôm Thùy Vân mà khóc…
Nhiều lần, Vân vào bệnh viện rồi về báo Thúy:
- Chắc ảnh không qua khỏi đâu chị, nặng quá rồi. Nãy BS kêu em vào nói chuyện…
Quẹo không ngồi được nữa, Quẹo chỉ nằm bất động đó. Thỉnh thoảng mới mở mắt ra yếu ớt nhìn Má Hai. Quẹo muốn về nhà…Quẹo không gắng gượng được nữa.
Thúy nói Vân: Chuyển anh ấy qua Bệnh viện khác xem có cơ hội nào không. Chị gửi hồ sơ các bác sĩ chị quen nhờ tư vấn thêm rồi. Bằng mọi cách, cứu Quẹo…
Rồi Thúy kêu Trung lấy xe xuống chở Quẹo quay lại viện. Bà Hai tiếp tục tay xách nách mang, lần này khóc nhiều hơn lần trước. Hàng xóm ra chào như mọi lần…
Cách đây 4 năm, Má bị tai biến, Quẹo chăm Má. Vậy rồi, năm ngoái, đang lúc làm, Quẹo b.ị cây sắt rơi trúng mặt.
Mắt trái thì bị m/ù vĩnh viễn. Sau đó, Quẹo bi hoại tử 2 khớp háng, nhiễm trùng nặng. Phải nhập viện mổ gấp. Chi phí khoảng 100 TRIỆU.
Má khóc. Má xin đưa con trai về nhà mặc cho lời cảnh báo: Nguy hiểm nếu để lâu...
Tròn 1 năm, kể từ khi bài viết của Hồng Thúy về Quẹo và Má được gửi đi.
Ai mà ngờ SỐ TIỀN được ủn/g hộ tận HƠN 267 TRIỆU ĐỒNG.
Các ông bà, cô chú thương nên Quẹo mới có cơ hội như ngày hôm nay:
HỒI SINH MỘT CÁCH DIỆU KỲ - Đưa Quẹo về với Má, về với những ước mơ còn dang dở.
Lúc nãy, Hồng Thúy điện cho Quẹo và Má Hai để hỏi thăm. Má Hai và Quẹo chia sẻ nghe mà rưng rưng…
Thứ 5 tuần này, ekip sẽ gửi đi những lời chia sẻ ấy qua chương trình. Thêm một cuộc đời được NỞ HOA, thêm một lần ta mỉm cười vì Hạnh phúc quá đi thôi!