Mẹ hứa vậy, nhưng rồi không thể thực hiện được. Sáng nay, sau khi khám xong, bác sĩ nói mẹ phải nhập viện liền để phẫu thuật trong vài tiếng đồng hồ nữa…
Nếu nhất quyết rời viện để đi về, có thể mẹ sẽ không kịp gặp Thiên nữa.
Mẹ Sương bị bệnh tim bẩm sinh. Cho đến dạo gần đây thì suy tim nặng, máu không bơm đủ vào tim khiến mẹ khó thở, ngất xỉu thường xuyên…
Thiên của mẹ năm nay đã 11 tuổi, nhưng chỉ ngây ngô như đứa trẻ lên 3 vì bệnh tự kỷ. Em không dám gần ai ngoài mẹ của mình, thế nên đây là lần đầu tiên, Thiên phải xa mẹ.
- Cha đưa mẹ đi rồi mẹ về sớm. Thiên đừng khóc, đừng la, đừng chạy đi tìm nha…
Trước khi đi, mẹ dặn đi dặn lại Thiên như thế. Mẹ gửi Thiên cho người quen, nói chiều đi khám về sẽ đón…
Nhưng rồi, chiều nay, mẹ không thể về…Mẹ đang ngồi đó, thở khó nhọc trên chiếc ghế ngay hành lang bệnh viện…Nước mắt không ngừng rơi.
9h sáng, Kim Anh điện thoại:
- Chị ơi! Em dẫn Sương đi khám xong rồi. Bác sĩ khoa Nội tim mạch – BV Nhân dân Gia Định nói phải cho nhập viện liền vì nặng lắm. Chi phí đặt máy là 40 triệu đồng, giờ tạm ứng trước 25 triệu để sáng mai phẫu thuật đặt máy…
- Tình hình Sương không ổn hả em, giờ đâu đã có tiền mà đóng…
- Bác sĩ nói giờ mà về lại Sóc Trăng, chắc không kịp tới nhà…Nãy chị ấy suýt ngất…
- Em ngồi đó, đợi chị chút…
Mình tắt máy, định hình lại câu chuyện. Trước đó mấy ngày, có anh TNV dưới Sóc Trăng giới thiệu hoàn cảnh em Sương. 2 vợ chồng và đứa con đang sống trong căn nhà lá nhỏ xíu.
Vợ bị tim. Con bị tự kỷ. Chỉ có người chồng đi làm mướn, thu nhập bấp bênh.
Mình nói Kim Anh em mượn đỡ 3 triệu, chuyển khoản cho anh ấy nhờ đưa cho vợ chồng Sương để lên TP khám liền…
Hồng Thúy chỉ tính là cho đi khám thôi rồi sau đó mình phát sóng vận động sau, ai dè gấp thế này, rồi tiền đâu ra mà 40 triệu đóng...
- Không thể để Sương về. Các bạn trong ekip gom tiền lại xem được nhiêu rồi mượn thêm, Trung đưa vào Bệnh viện cho Kim Anh đóng luôn đi…
Mình đã nhanh chóng nói với ekip như thế. Để rồi giờ đây, Sương đã làm xong thủ tục nhập viện. Sáng mai, kịp vào phòng mổ.
Giờ này, Thiên ở dưới quê chắc ngóng cha mẹ dữ lắm. Không biết Thiên có khóc không, có chạy đi tìm mẹ không, có chịu ăn uống gì không…
Lời hứa của mẹ với Thiên, MẸ SẼ VỀ SỚM…không thể thực hiện được.
Thiên đợi mẹ vài bữa nhé! Cô Hồng Thúy cầu mong trong sâu thẳm lòng con, sẽ kịp tỉnh táo để nhận ra mình cần thiết phải xa mẹ vài bữa.
Xa mẹ chỉ vài bữa thôi nhưng…cả cuộc đời về sau, Thiên sẽ có mẹ.
À, báo cho Thiên một tin nữa là khi mẹ khỏe mạnh để trở về nhà rồi. Các cô trong ekip sẽ xuống thăm Thiên, sẽ cố gắng vận động giúp Thiên có căn nhà tường đẹp hơn căn nhà lá bây giờ..
Thiên đừng sợ mưa, sợ gió, sợ nhà sập nữa…Thiên nha!
CÁCH THỨC ỦNG HỘ:
- * 007.100.0884846 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh TPHCM
- * 125.0000.32148 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh TPHCM.
- *CHỦ TÀI KHOẢN: Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM
- Nội dung: ỦNG HỘ EM SƯƠNG (SÓC TRĂNG)