Biến cố đến dồn dập khi cả hai vợ chồng cùng gặp tai nạn, bệnh tật. Hai đứa con nhỏ lớn lên trong thiếu hụt, đứa lớn phải tạm dừng việc học.
Ba thế hệ sống trong căn nhà lá cũ, nền đất lầy lội mỗi mùa mưa. Có những bước chân trong chính ngôi nhà của mình cũng phải dè chừng.
Có những đêm mưa, ba mẹ con không dám ngủ trong nhà mà phải chờ trời tạnh vì sợ nhà không còn vững.
Một mình nuôi 4 con nhỏ, căn nhà lá cũ kỹ, nền đất ẩm lạnh. Cuộc sống chắt chiu từng ngày. Mái nhà mới không làm mọi thứ dễ dàng ngay, nhưng lần đầu tiên 5 cha con có một nơi để gọi là “nhà”.
Tai nạn khiến anh mất khả năng lao động, người vợ mang dị tật trở thành trụ cột chính. Từng sống nhờ, nay gia đình đã có một mái nhà riêng để ổn định cuộc sống.
Một mình nuôi 4 con, làm thuê đủ việc. Ước mơ chỉ là một căn nhà nhỏ, giờ đã thành hiện thực.
Cha mẹ đi làm xa, hai con nhỏ lớn lên trong căn nhà mượn tạm. Mái nhà mới giúp tuổi thơ của các em có thêm sự trọn vẹn.
Vợ bệnh, con nhỏ, căn nhà tạm bợ mỗi mùa mưa là một nỗi lo. Giờ đây, các con có thể ngủ ngon hơn trong một nơi đủ an toàn.
Căn nhà xuống cấp, con gái học giỏi đứng trước nguy cơ nghỉ học. Một mái nhà mới giúp giữ lại con đường học tập cho em.
10. Chị Danh Thị Phúc (Cần Thơ)
Một mình nuôi 3 con, bệnh tật, cuộc sống bấp bênh. Mái nhà mới không chỉ che mưa nắng mà còn giúp chị bớt đi nỗi lo mỗi khi đêm xuống.








