0908313281 satcanhgdviet@gmail.com
Đăng nhập Đăng ký
TÌM ĐƯỢC ÔNG RỒI...
0Giỏ hàng
  • Giới thiệu
  • Nghe Radio
  • Hành trình Sát cánh cùng gia đình Việt
  • ALBUM HÌNH ẢNH
  • Tấm Lòng Vàng
  • Video
  • Cách thức ủng hộ
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • HÀNH TRÌNH SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT
  • TÌM ĐƯỢC ÔNG RỒI...

TÌM ĐƯỢC ÔNG RỒI...

Ngày đăng: 11:37 AM, 10/10/2023 - Lượt xem: 612
...Ngoài đường, mưa rồi nắng, ngày rồi đêm, có người ông đã đi gần hết cuộc đời...vẫn còng lưng, cắm cúi kiếm tiền mưu sinh trên chiếc xe rệu rã.
     ...Tìm ông - như thể mò kim đáy bể. Bởi ông không phải tên Thành, cũng không chạy ở bến xe Miền Đông.
 
     ...Ekip chia ra nhiều ngã đường, đến nhiều nơi, nhờ cả các anh CSGT, rồi anh chị ở Quận - nhưng khi tra ra biển số thì ôi thôi, chủ xe nói xe đó hơn 15 năm, chắc qua chục đời nữa rồi.
 
     ...mình nói ekip thôi ngưng để lo nhiều việc khác nữa, vậy mà tụi nhỏ không chịu, phải quyết tâm tìm được ông.
 
     Thế là Trung, Tâm, Vân lại tranh thủ giờ nghỉ trưa để ra đường tìm.
     ...ngày nọ, trên group của ekip, mình thấy tin nhắn, vỡ òa cảm xúc:
     - Tìm được ông rồi các chị ơi!
     - Ở đâu vậy em?
     - Dạ ông đang lang thang dưới bến xe miền Tây lận.
     ...
 
     Khỏi phải nói, mình muốn rớt nước mắt. Lập tức alo Trung, nói em về nhà trọ ông xem tình hình, rồi dẫn ông lên Đài nha.
 
     Căn phòng trọ của ông xíu xiu, đủ kê cái giường xếp nhỏ, thêm cái xe cũ nữa là chật cứng.
 
     Thật ra ông cũng có con, nhưng mỗi đứa một phương, không ai lo cho ông được cả. Bên cạnh có đứa cháu, vẫn có thể cho ông ăn uống này kia, nhưng ông buồn buồn:
 
     - Không lẽ ngồi làm gánh nặng hoài, cháu cũng ở trọ. Mình ráng chạy được đồng nào hay đồng đó, mang nước theo uống, ăn thêm khoai hay xôi cho đỡ tốn kém...
     - Cái cây máng ở xe là sao vậy ông?
     - Hồi kia bị gãy chân, giờ chân yếu nên mang theo đó, có gì để chống.
 
     Rồi ông lên Đài, ekip hỏi ông có ước cái xe mới không. Ông nói có thì mừng nhưng lo, sợ chạy xe mới lỡ về khuya hay đường vắng, ai đó xấu lấy mất thì tiếc. Thôi cứ xe cũ vầy, sửa lại chút là có thể chạy tàng tàng...
 
     - Đây là 5 triệu anh Đức Nhã tặng ông, còn đây 1 triệu chị Phương Thảo gửi. Ông cầm về sửa xe ông nhé!
 
     Khỏi phải nói ông mừng thế nào, tay chân ông đã run nay càng run hơn khi cầm số tiền cứ ngỡ: "Như trên trời rơi xuống vậy hén cô. Tự dưng mình được nhận, vui hết sức cô ơi".
 
     ...Rồi ông dắt xe ra cổng, khó khăn leo lên cái xe đã vẹo yên, chân yếu nên ông bị loạng choạng, ông còn ráng ngoái lại:
 
     - Cảm ơn các cô chú nha.
 
     Chiếc xe cũ - người ông đã khoảng 85 tuổi - bộ áo quần vẫn y như mấy ngày trước mình gặp trên đường - cái cây máng bên cạnh - mấy chai nước cột trước xe - củ khoai ăn còn 1 ít...
 
     ...Ngoài đường, mưa rồi nắng, ngày rồi đêm, có người ông đã đi gần hết cuộc đời...vẫn còng lưng, cắm cúi kiếm tiền mưu sinh trên chiếc xe rệu rã.
 
     Hy vọng những ngày tháng sau này, ông đỡ vất vả hơn. Nếu có cô chú, anh chị ủng hộ, ekip sẽ gửi tiết kiệm cho ông rồi trích mỗi tháng 2-3 triệu gì đó, trả tiền trọ, ăn uống cho ông bớt lo.
 
     ...khỏe thì ông ra chạy, còn mệt thì về nằm nghỉ ngơi. Tuổi này rồi...sống hôm nay còn ngày mai làm sao đoán được!
 
     CÁCH THỨC ỦNG HỘ
     CHỦ TÀI KHOẢN: Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM
     - 007.100.0884846 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh TPHCM
     NỘI DUNG: Ủng hộ: Chú Rành (Xe ôm)
 

Tin tức cùng danh mục

Em Lê Thị Ngọc Anh – Q.11

Em Lê Thị Ngọc Anh – Q.11

08:49 AM, 30/11/2015
Đây là câu chuyện của em Lê Thị Ngọc Anh- 18 tuổi, đang nuôi người anh trai tên Lê Ngọc Dũng – 24 tuổi bị bại não từ lúc mới 8 tháng tuổi, đang sống tại số 203/18A1- đường Lạc Long Quân- p3- Q11. Mẹ của 2 em đã mất cách đây hơn 1 năm và ba các em thì
CÓC, NHÁI, CHUỘT MƠ MỘT MÁI NHÀ ẤM

CÓC, NHÁI, CHUỘT MƠ MỘT MÁI NHÀ ẤM

04:30 AM, 02/06/2021
Cha đã không còn sống chung với 4 mẹ con nữa. Từ lúc nào, có lẽ mẹ cũng không nhớ rõ. Người ta đều nói mẹ của tụi con: KHÔNG BÌNH THƯỜNG LẮM…
CẦU CHÚ PHI…SẼ MÃI NHỚ NHỮNG NGÀY THÁNG ẤY!

CẦU CHÚ PHI…SẼ MÃI NHỚ NHỮNG NGÀY THÁNG ẤY!

02:41 AM, 26/07/2022
CÂY CẦU CHÚ PHI – Tên của Chú, tên của Ba chàng trai trẻ ấy đã hiển hiện nơi miền quê nghèo của tỉnh Hậu Giang. Người đi rồi người về được an toàn, nhẹ nhõm...
NHỮNG ĐÔI MẮT SÁNG – HẠNH PHÚC CŨNG THEO VỀ!

NHỮNG ĐÔI MẮT SÁNG – HẠNH PHÚC CŨNG THEO VỀ!

07:23 AM, 04/04/2023
HẠNH PHÚC – có lẽ cũng chính là cảm xúc của các anh chị, cô chú, các đơn vị khi đến thăm và gặp gỡ bà con trước và sau khi phẫu thuật. Niềm Hạnh Phúc ấy cũng mỗi ngày một bồi đắp trong lòng ekip Sát cánh cùng gia đình Việt
Video mới
13 NĂM - HÀNH TRÌNH CỔ TÍCH TÌNH NGƯỜI

13 NĂM - HÀNH TRÌNH CỔ TÍCH TÌNH NGƯỜI 861 12:35 PM, 28/06/2024

TA SẼ LÀM CHI ĐỜI TA!

TA SẼ LÀM CHI ĐỜI TA! 1503 11:49 AM, 06/07/2023

TẶNG HOA CHO NGƯỜI

TẶNG HOA CHO NGƯỜI 2091 10:22 AM, 24/11/2022

MỒ CÔI - TUỔI NÀO CŨNG MỒ CÔI

MỒ CÔI - TUỔI NÀO CŨNG MỒ CÔI 2662 09:28 AM, 07/07/2022

CÒN LẠI GÌ SAU NHỮNG MẤT MÁT, ĐAU THƯƠNG

CÒN LẠI GÌ SAU NHỮNG MẤT MÁT, ĐAU THƯƠNG 2571 06:58 AM, 15/06/2022

Tin tức xem nhiều
Radio kỳ 356: “Mẹ ơi! Con muốn sống!”

Radio kỳ 356: “Mẹ ơi! Con muốn sống!”

Radio kỳ 341: Câu chuyện phía sau phần quà Tết.

Radio kỳ 341: Câu chuyện phía sau phần quà Tết.

Radio kỳ 300: Người cha bị suy tim bên 3 đứa con mồ côi mẹ.

Radio kỳ 300: Người cha bị suy tim bên 3 đứa con mồ côi mẹ.

Radio kỳ 349: Vận động “Xoá nhà lá cho 150 gia đình nghèo ở miền Tây”

Radio kỳ 349: Vận động “Xoá nhà lá cho 150 gia đình nghèo ở miền Tây”

Radio kỳ 358:  “Phát ơi! Đừng tuyệt vọng!”

Radio kỳ 358: “Phát ơi! Đừng tuyệt vọng!”

  • Giới thiệu
  • Nghe Radio
  • Hành trình Sát cánh cùng gia đình Việt
  • ALBUM HÌNH ẢNH
  • Tấm Lòng Vàng
  • Video
  • Cách thức ủng hộ

ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN TP.HCM

CHƯƠNG TRÌNH

SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT

 Số 3 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Điện Thoại: 0908 313 281 – 0908 067 064 

Email: satcanhgdviet@gmail.com

© Bản quyền thuộc về Sát cánh cùng gia đình Việt. Cung cấp bởi Vuawebnhanh.vn
Zalo Chat
Gọi ngay: 0908313281

!

Đăng ký thành công!

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.