1/ CÂU CHUYỆN 1: ANH LỢI và 2 CON TRAI (Xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang).
Hạnh phúc của 3 cha con anh Lợi tan biến từ khi người vợ, người mẹ trong gia đình nhỏ ấy rời đi.
Để có tiền cho 2 con ăn học, Thế Danh, lớp 9 và Gia Thịnh, lớp 7, anh Lợi đi làm phụ hồ, rồi vác lúa thuê cho người ta.
Nhưng rồi, tai nạn ập đến, anh bị tổn thương một bên vai, tổn thương cột sống, không thể làm nặng được nữa.
Danh và Thịnh nhường nhau đi học. Một trong hai anh em muốn ở nhà để đi bán vé số phụ cha, nhưng cha không đồng ý:
- Có chuyện gì xảy ra, các con cũng phải học…
Với anh Lợi, việc học của 2 con trai là động lực sống, là mục tiêu để anh đi tiếp dù nơi ở của 3 cha con đã không an toàn nữa…chỉ còn mấy cây cột với mấy tấm bạt rách che chắn.
Khi nào trời mưa lớn quá thì anh em Danh, Thịnh qua trú tạm nhà bà nội; tạnh mưa thì về nhà ngủ với cha.
Ước mong của 3 cha con là CHỈ CẦN 1 CÁI LỀU che bằng tôn kín đáo, để dẫu ngày kia có mưa to, gió lớn…anh em Danh vẫn sẽ được ở đó cùng cha, không phải đi đâu nữa….
MỤC TIÊU VẬN ĐỘNG: 120 TRIỆU ĐỒNG
2/: CÂU CHUYỆN 2: ÔNG BÀ ÚT ( 75 tuổi, ở xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre).
Ông Út bị bệnh tâm thần, mắt bị mờ.
Vợ chồng ông bà có 3 người con, 1 người đã mất. 1 người bỏ nhà đi, 1 người có gia đình nhưng cũng khó khăn không lo được cho cha mẹ.
Bà Út hàng ngày đi xin lá dừa về vót rồi bán lấy tiền, mỗi tháng được khoảng 300 ngàn đồng, bà lấy tiền mua thuốc cho chồng. Hễ chỗ nào có cho gạo từ thiện thì bà đều đến xin.
Căn nhà lá xập xệ của ông bà Út nằm quạnh quẽ bên con rạch, những ngọn dừa cao vút… và ít người qua lại… Ruột gan bà Út như lửa đốt mỗi khi đi đâu. Ông Út mà không thấy vợ thì sẽ đi tìm… Lỡ ông có mệnh hệ gì thì bà biết sống sao đây…
Bàn tay trái của bà Út chỉ có 1 ngón. Bà đặt tay mình lên tay chồng rồi xoa xoa. Ông Út bật cười rồi nói: “Tui thương bà”…
Giấc mơ của ông bà Út đó là có được một căn nhà bằng tôn, nhỏ thôi cũng được, miễn sao mỗi khi trời mưa không bị dột.
Nhiều đêm mưa gió, bà Út dìu ông Út qua cái chái bên cạnh, nơi khô ráo duy nhất trong nhà – “Chỗ ráo ông nằm, chỗ ướt bà ngồi”.
60 năm vợ chồng, bà Út nói, nếu ông mà đi trước thì bà theo sau chứ bà sống một mình không ý nghĩa gì nữa…/.
MỤC TIÊU VẬN ĐỘNG: 100 TRIỆU ĐỒNG
3/. CÂU CHUYỆN 3: CHÚ ĐỀN và CHÁU NGOẠI (Tỉnh Sóc Trăng)
Cách đây 4 năm, vợ chú Đền mất. Trước khi ra đi, vợ chú dặn đi dặn lại chồng: Có cực khổ gì cũng phải nuôi thằng Bảnh nên người, đừng bỏ nó…
Bảnh năm nay chỉ mới học lớp 3. Mẹ và Cha của Bảnh đã chia tay và có gia đình riêng. Bảnh chỉ còn ngoại là chỗ dựa duy nhất…
Các cô trong ekip đừng nhắc đến mẹ, nếu nhắc, nước mắt Bảnh cứ tự dưng mà rơi thành dòng. Ngoại xót xa:
- Nó nhớ mẹ. Nhất là về đêm, có khi nó không ngủ được mà âm thầm khóc…
Cách đây mấy tháng, sau một trận lốc xoáy, căn nhà của 2 ông cháu bị bay hết tôn, có nguy cơ bị sập. May mắn sau đó có người cho ít tấm tôn cũ, chú Đền lợp tạm lại…nhưng về lâu dài thì không an toàn nữa…
MỤC TIÊU VẬN ĐỘNG: 100 TRIỆU ĐỒNG
4/. CÂU CHUYỆN 4: VỢ CHỒNG ANH CHỊ TÙNG – THƯƠNG và 2 con ở xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
4 thành viên trong gia đình nhỏ ấy đang ở tạm trong một căn chòi nhỏ.
Anh Tùng bị bệnh thận ứ nước nên chỉ còn 39kg. Mỗi ngày anh theo chân người ta đi phụ hồ, bữa có bữa không.
Vợ anh ở nhà lo cho 2 con nhỏ (Tài học lớp 2, Đức học lớp 1) và kiếm thêm ít tiền từ việc sửa quần áo.
Cha mẹ anh Tùng ở Sóc Trăng trước khi mất có để lại cho anh Tùng một nền đất nhỏ, nhưng anh chia sẻ:
- Nếu được giúp đỡ, anh và vợ sẽ đưa 2 con về lại quê, cất căn nhà vững chãi để các con có nơi che mưa, tránh nắng. Có nơi thờ cúng cha mẹ...
MỤC TIÊU VẬN ĐỘNG: 120 TRIỆU ĐỒNG
4 gia đình ấy ở cách xa nhau, nhưng đều cháy bỏng một ước mơ- ước mơ về căn nhà kín gió...
CÁCH THỨC ỦNG HỘ:
* 007.100.0884846 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh TPHCM
* 125.0000.32148 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh TPHCM.
*CHỦ TÀI KHOẢN: Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM
Nội dung: ỦNG HỘ NHÀ TÌNH THƯƠNG hoặc: Ủng hộ gia đình (Ghi rõ tên nhân vật)