...Có thể ai đó trách Hồng Thúy vì sao lại đăng hình con lên như thế, liệu con có ngại khi lỡ bắt gặp lại hình ảnh của mình không!
Thật sự Thúy cũng đắn đo, cũng cân nhắc…
Nhưng rồi, mình tin là thằng bé sẽ không cảm thấy xấu hổ hay e ngại khi áo của mình: KHÔNG CÓ NÚT.
Chắc chắn, cái áo “đặc biệt” này sẽ chỉ còn là “ngày tháng cũ” của thằng bé…
Và biết đâu, chỉ vài ngày nữa thôi, thằng bé lại thầm: CẢM ƠN CÁI ÁO NGHEN!
- Chuẩn bị cho chị phần quà đặc biệt, ngoài 15 món như các phần khác mà mình đã có, chị sẽ mua thêm cho con mấy bộ đồ mới, sẽ sắp xếp để ghé thăm con khi tới Gia Lai.
….Gia đình con cần hỗ trợ như thế nào để chị em con không cần phải mặc những cái áo không nút như thế nữa…
Vừa nãy, Hồng Thúy điện thoại anh Sơn (TNV của chương trình ở Gia Lai) hỏi thăm thêm về thằng bé. Dặn anh sắp xếp dẫn Thúy đi thăm con trong dịp ekip đến Kbang tổ chức Trung thu.
- Chương trình sẽ gửi riêng thêm anh 50 phần quà. Nhờ anh tranh thủ chở xe máy đi vòng vòng vào các bản lẻ tặng những trường hợp đặc biệt, giống như thằng bé ấy…
Hơn 13 năm rồi, Hồng Thúy rong ruổi khắp mọi nẻo đường xa. Gặp và trò chuyện với biết bao đứa trẻ, khóc – cười cùng các con. Có lúc cứ ngỡ cảm xúc bị chai sạn ít nhiều…
…Nhưng không, khi nhận được hình anh Sơn chụp thằng bé khi đi khảo sát cho chương trình. Thúy đã nghe nhói nơi Trái Tim mình –
Cảm xúc vẫn như thuở ban đầu. Thế nên dẫu đang tất bật, vẫn lấy điện thoại bấm gọi: Anh Sơn ơi!...