0908313281 satcanhgdviet@gmail.com
Đăng nhập Đăng ký
CON Ở LẠI ĐỂ GIỮ BÀN THỜ CỦA CHA
0Giỏ hàng
  • Giới thiệu
  • Nghe Radio
  • Hành trình Sát cánh cùng gia đình Việt
  • ALBUM HÌNH ẢNH
  • Tấm Lòng Vàng
  • Video
  • Cách thức ủng hộ
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • HÀNH TRÌNH SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT
  • CON Ở LẠI ĐỂ GIỮ BÀN THỜ CỦA CHA

CON Ở LẠI ĐỂ GIỮ BÀN THỜ CỦA CHA

Ngày đăng: 08:51 AM, 11/07/2022 - Lượt xem: 1.1k
Chương trình chỉ vận động khoảng 50 triệu đồng để làm nhà tiền chế ( Vách tôn, mái tôn, nền gạch bông, cột bê tông, nhà vệ sinh) - Vậy là ước mơ của Hiền ( ở xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đã thành hiện thực.
     - Cha mất sau một cơn đột quỵ trong đêm.
     - Ngay sau đó, Mẹ lên Long An để làm công nhân, cả năm Mẹ mới ghé về 1 lần.
 
     Cha mất, Mẹ đi biền biệt. Còn Hiền mới 12 tuổi, ở lại trong căn nhà lá hắt hiu, trống trải ấy.
 
     ...Nhà Ông Bà ngoại cách đó không xa, dẫu nghèo nhưng sẵn sàng đón cháu về. Thế nhưng, Hiền không về mà ngủ trong mái nhà dột khi mưa và nóng khi nắng:
     - Tại sao con nhất quyết ở lại đây?
     - Tại ở đây có Cha con. Bàn thờ Cha con nằm đó, con không thể bỏ đi đâu được. Lỡ có mưa, con che hình thờ Cha lại kẻo Cha bị ướt lạnh.
 
     Con bé nói, rồi khóc, rồi kể những kỷ niệm ngày Cha còn sống.
 
     12 tuổi, Hiền chỉ mới học lớp 4, bởi trước kia, Cha Mẹ rày đây mai đó, đi tới đâu đều mang con gái theo, thế nên con không được học.
 
     Sau đó, Cha mới đưa Hiền về đây, xin cho con học, dù trễ hơn các bạn, nhưng con học để biết cái chữ mà lo cho đời mình.
 
     Thế rồi...Cha đi. Mẹ đi. Ngoại già yếu, đi bán rau ngoài chợ, bữa có bữa không... Căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Một mình Hiền chóng chọi - đơn côi và trống vắng.
 
     - Con ước mơ gì Hiền ơi!
     - Con chỉ ước có tiền, mua tôn che lại phía trên tủ thờ của Cha, để nếu con đi học mà mưa thì hình Cha không bị ướt. Con thương Cha lắm.
 
     Rồi Hiền lại khóc. Giọt nước mắt đắng cay và buồn tủi.
 
    Các Ông Bà, Cô Chú ơi! Nếu thương con, xin hãy giúp mỗi người một ít thôi, góp lại cho con có mái nhà vững hơn, ấm hơn và bàn thờ Cha của con không lạnh nữa.
 
     Chương trình chỉ vận động khoảng 50 triệu đồng để làm nhà tiền chế ( Vách tôn, mái tôn, nền gạch bông, cột bê tông, nhà vệ sinh) - Vậy là ước mơ của Hiền ( ở xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đã thành hiện thực.
 
     - Và chắc chắn người Cha ấy, nơi xa kia sẽ vui và an tâm về con gái của mình....
 
HÌNH THỨC ĐÓNG GÓP
*CHỦ TÀI KHOẢN: Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM
- 007.100.0884846 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh TPHCM
- 002.1280.20003 tại Ngân hàng Đông Á (Dongabank) chi nhánh TPHCM
- 125.0000.32148 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh TPHCM
Nội dung: Ủng hộ bé Hiền ( Sóc Trăng)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức cùng danh mục

CÂU CHUYỆN SAU CHUYẾN ĐI

CÂU CHUYỆN SAU CHUYẾN ĐI

05:43 AM, 02/10/2023
CHÚ TÂM và EM QUÝ:

CHÚ TÂM và EM QUÝ: "ĐỪNG KHÓC...

09:32 AM, 09/05/2025
CÓ NHỮNG MÓN NỢ…BIẾT KHI NÀO TRẢ ĐƯỢC?

CÓ NHỮNG MÓN NỢ…BIẾT KHI NÀO TRẢ ĐƯỢC?

07:01 AM, 18/05/2021
Từ khi làm chương trình, không nhớ đã nợ biết bao nhiêu lần, bao nhiêu nơi: Nợ tiền viện phí của bệnh nhân nào đó, nợ tiền làm nhà vì chưa vận động đủ, nợ tiền mổ mắt vì cho mổ 100 ca mà bệnh nhân lên có khi đông hơn thế…
SAU LŨ, NẮNG ĐÃ LÊN TRÊN NHỮNG MÁI NHÀ MIỀN TRUNG

SAU LŨ, NẮNG ĐÃ LÊN TRÊN NHỮNG MÁI NHÀ MIỀN TRUNG

08:46 AM, 05/12/2021
Miền Nam đang khó khăn bởi dịch bệnh, vậy mà vẫn nhường cơm sẻ áo đến với bà con miền Trung, ân tình này khiến nhiều người rơi nước mắt: Đồng bào mình đó, sao thương quá là thương
Video mới
13 NĂM - HÀNH TRÌNH CỔ TÍCH TÌNH NGƯỜI

13 NĂM - HÀNH TRÌNH CỔ TÍCH TÌNH NGƯỜI 1016 12:35 PM, 28/06/2024

TA SẼ LÀM CHI ĐỜI TA!

TA SẼ LÀM CHI ĐỜI TA! 1675 11:49 AM, 06/07/2023

TẶNG HOA CHO NGƯỜI

TẶNG HOA CHO NGƯỜI 2316 10:22 AM, 24/11/2022

MỒ CÔI - TUỔI NÀO CŨNG MỒ CÔI

MỒ CÔI - TUỔI NÀO CŨNG MỒ CÔI 2891 09:28 AM, 07/07/2022

CÒN LẠI GÌ SAU NHỮNG MẤT MÁT, ĐAU THƯƠNG

CÒN LẠI GÌ SAU NHỮNG MẤT MÁT, ĐAU THƯƠNG 2799 06:58 AM, 15/06/2022

Tin tức xem nhiều
Radio kỳ 356: “Mẹ ơi! Con muốn sống!”

Radio kỳ 356: “Mẹ ơi! Con muốn sống!”

Radio kỳ 341: Câu chuyện phía sau phần quà Tết.

Radio kỳ 341: Câu chuyện phía sau phần quà Tết.

Radio kỳ 300: Người cha bị suy tim bên 3 đứa con mồ côi mẹ.

Radio kỳ 300: Người cha bị suy tim bên 3 đứa con mồ côi mẹ.

Radio kỳ 349: Vận động “Xoá nhà lá cho 150 gia đình nghèo ở miền Tây”

Radio kỳ 349: Vận động “Xoá nhà lá cho 150 gia đình nghèo ở miền Tây”

Radio kỳ 358:  “Phát ơi! Đừng tuyệt vọng!”

Radio kỳ 358: “Phát ơi! Đừng tuyệt vọng!”

  • Giới thiệu
  • Nghe Radio
  • Hành trình Sát cánh cùng gia đình Việt
  • ALBUM HÌNH ẢNH
  • Tấm Lòng Vàng
  • Video
  • Cách thức ủng hộ

ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN TP.HCM

CHƯƠNG TRÌNH

SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT

 Số 3 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Điện Thoại: 0908 313 281 – 0908 067 064 

Email: satcanhgdviet@gmail.com

© Bản quyền thuộc về Sát cánh cùng gia đình Việt. Cung cấp bởi Vuawebnhanh.vn
Zalo Chat
Gọi ngay: 0908313281

!

Đăng ký thành công!

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.