0908313281 satcanhgdviet@gmail.com
Đăng nhập Đăng ký
ĐÂY LÀ QUÀ SINH NHẬT EM TẶNG NGOẠI
0Giỏ hàng
  • Giới thiệu
  • Nghe Radio
  • Hành trình Sát cánh cùng gia đình Việt
  • ALBUM HÌNH ẢNH
  • Tấm Lòng Vàng
  • Video
  • Cách thức ủng hộ
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • HÀNH TRÌNH SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT
  • ĐÂY LÀ QUÀ SINH NHẬT EM TẶNG NGOẠI

ĐÂY LÀ QUÀ SINH NHẬT EM TẶNG NGOẠI

Ngày đăng: 04:28 AM, 11/10/2023 - Lượt xem: 399
     Vì sao gọi NGOẠI YẾN – Vì sao thời điểm đó, em đã tự hứa với lòng: Nếu có KIẾP SAU, em sẽ đi TÌM Ngoại để làm cô người hầu bên cạnh Ngoại, trả ơn những gì kiếp này em đã được Ngoại trao cho em.
 
     Ngoại cười: Thôi không nhận, em ước kiếp sau được làm Công Chúa mà. Vậy thì em cứ là Công Chúa, chị sẽ tiếp tục ở bên bảo vệ em.
 
     ...Ngoại bảo vệ em và lo cho em khi Ba Mẹ em không ở bên cạnh. Ngoại có mặt bên em những thời điểm em đối diện với sinh – tử. Lần nào Ngoại cũng có mặt kịp lúc…
 
     Em chỉ nghe kể lại thôi, đêm hôm đó, khi Ngoại đưa em đi cấp cứu. Ngoại đã chạy theo Bác sĩ: Tui cùng nhóm máu với nó, lấy máu tui truyền cho nó đi, lấy bao nhiêu cũng được miễn sao cứu được nó.
 
     Rồi cũng Ngoại, lúc em nhận kết quả nghi ngờ bị K ở BVHV, Ngoại ào chạy tới, chở em đi lòng vòng – không biết đi đâu nhưng cứ chở em đi như thế…
 
     Rồi cũng Ngoại, nhiều lần lén lén bỏ tiền trong giỏ em. Nhiều lần lo cho Ba Mẹ em, anh chị em của em khi em không thể lo được. Ngoại luôn nói:
 
     - Em lo cho biết bao người rồi, phải có người lo lại cho em để em yên tâm mà làm chương trình. Em không nợ gì chị cả, chị chỉ đang thay mặt nhiều người nghèo cảm ơn phần nào cho em mà thôi.
 
     Cuộc đời này, em quá may mắn hén Ngoại! Được gia đình, chồng con thương chiều hết mức. Được hàng ngàn người ngoài kia không máu mủ ruột thịt nhưng xem như con cháu - người thân của mình.
 
     Em có nhiều Má, có Tía, có Bố, có anh chị em, và có các con mà em không sinh ra. Ai cũng yêu em nhiều lắm! Ai cũng mong em được hạnh phúc dù chưa lần nào gặp em…
 
     Và với Ngoại, cũng yêu em như thế - nhưng ngoài tình yêu đó ra, em biết chắc chắn rằng: Cuộc đời Ngoại đã thay đổi rất nhiều từ khi em bước vào…
 
     Gần 8 năm rồi đó, ngày đầu em gặp Ngoại ở Đài. Em vẫn nhớ, ấn tượng về một người phụ nữ đen xạm, áo quần bình dân, giọng nói cứng cỏi, ánh mắt lạnh lùng…
 
     Ngoại lúc ấy, cũng như bao người em đã gặp khi đến với chương trình. Chỉ đọng lại trong lòng em là sự trân quý và biết ơn khi đã đến ủng hộ…
 
     Em không ngờ, và chắc Ngoại cũng không ngờ rằng - Ngoại và em đã bước vào cuộc đời nhau như Duyên kiếp có từ thời xa xưa.
 
     - Sau một biến cố, cả chục năm nay chị không rơi nước mắt trước bất cứ một sự việc nào. Nay mỗi tuần nghe chương trình, chị đều khóc. Chị hạnh phúc vì mình đã có thể rơi nước mắt như trước kia…
Ngoại khóc cho Người, cho Đời, cho từng Câu chuyện mà ekip kể. Và từ đó, Ngoại quyết định không chỉ sống cho riêng mình nữa…
 
     Trước kia, năm nào Ngoại cũng vi vu du lịch nước ngoài ít nhất 2-3 chuyến.
 
     Trước kia, Ngoại sắm túi hiệu, giày dép thì cả trăm đôi, áo quần vô kể, trang sức không thiếu loại nào… Ngoại ra đời kiếm tiền từ năm 16 tuổi, qua tuổi 40, Ngoại đã luôn tự thưởng cho mình những gì Ngoại thích.
 
     Rồi khi em với Sát cánh cùng gia đình Việt xuất hiện – Ngoại bỏ lại sau lưng những sở thích ấy.
 
     Mỗi năm, Ngoại ủng hộ xây 2 cây cầu. 1 cây trong ngày sinh nhật Mẹ của Ngoại và cây dành cho Ngoại: “Tặng người cũng là tặng mình” – Ngoại nói thế.
 
     Bất cứ hoạt động nào của chương trình, Ngoại đều ủng hộ dù ít hay nhiều vì Ngoại sợ:
     - Có gì Ngoại bao chót, đừng lo, đừng áp lực mà ảnh hưởng sức khỏe đó nha. Có Ngoại đây, ekip yên tâm.
 
     Có năm, Ngoại ủng hộ gần 1 TỶ, còn trung bình khoảng 500 TRIỆU-Ngoại ủng hộ nhiều đến mức ekip đã không ít lần từ chối lời đề nghị của Ngoại. Cũng nhiều lần em nói: Ngoại vất vả quá đi chơi cho thoải mái.
 
     - Thôi, tiền đó để dành xây cầu, làm nhà, xây Trường cho tụi nhỏ thích hơn.
 
     Giai đoạn buôn bán khó khăn, Ngoại quyết định bán miếng đất vườn mà Ngoại thích vô cùng, Ngoại chăm chút từng góc để sau này về già sẽ ở đó…
 
     …Ngoại bán, rồi cứ xây cầu dần dần, lo cho người này người kia mà Ngoại không quen; lo cho tụi nhỏ trên núi có Trường, có áo quần ấm, có đồ dùng học tập, có mái nhà ấm áp để ở…
 
     Không chỉ vậy, Ngoại quyết định kí Hợp đồng tài trợ trong 10 năm cho chương trình, không phải Ngoại muốn được quảng cáo, được nổi tiếng mà đơn giản:
 
     - Thấy ekip cực quá, không có chi phí gì để hoạt động cả. Ngoại cứ kí đó để tụi em có thêm ít thù lao và chương trình có kinh phí mà đi đường dài.
 
     Ngoại không chần chừ bỏ ra mấy trăm triệu lo cho người khác, nhưng chiếc xe máy của Ngoại đi thì cũ xì, lâu đời và tàn tạ. Đôi giày Ngoại đi đã hở gót mà còn nói để về dán lại đi. Da ngoại xạm vì ngồi bán ngoài nắng, em nói đi làm cho đẹp: Thôi, phí tiền, để bỏ ống heo xây cầu!
 
     Vậy đó, vậy mà dám bỏ tiền mấy chục triệu mua cái thẻ ở Spa để cho em: Mỗi lần đi xa về vào đó mà massage cho đỡ đau lưng nha. Khi nào mệt quá vào đó mà thư giãn – Em khỏe thì mới đi đường dài được.
 
     Ngoại á, sinh nhật em, Ngoại chơi lớn mua tặng em đôi bông tai xịn xò. Cả đời em cũng không thể nào mua được đôi ấy. Ngoại cười:
     - Đi tiệc đeo cho đẹp, sau này tặng lại cho con dâu.
     Em chưa dám đeo lần nào, có lúc khó khăn, em nhắn Ngoại:
     - Cho em đi bán nha Ngoại.
     - Ừ, bán đi chứ để làm gì. Sau này chị mua lại cho đôi khác.
 
     Vậy đó, nhiều lần Ngoại làm nước mắt em chảy vì thương, vì cảm giác mình nhận được nhiều quá!
     Làm sao kể hết những gì Ngoại đã làm cho em, cho gia đình em… và đặc biệt cho chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt trong 8 năm qua!
 
     Ngoại là cá nhân duy nhất ở thời điểm này xây được 14-15 cây cầu gì đó rồi. Mổ mắt được cho cả ngàn người. Hợp đồng của Ngoại có thời hạn dài nhất trong 10 năm. Ngoại dặn con gái:
     - Sau này Mẹ mất, hãy nhận tiền phúng điếu và ôm thùng ấy đến trao cho cô Hồng Thúy. Rồi tro cốt của Mẹ thì rải xuống biển chứ không đưa đi bất cứ đâu.
 
     Em hay nói Ngoại bậy hà, còn trẻ lắm lo chi xa xôi. Nhưng với Ngoại, sống – chết nhẹ tênh như mây vậy:
     - Biết đâu ngày mai, đó là tâm nguyện của chị nên chị phải dặn trước mới yên tâm.
     NGOẠI YẾN ƠI! Còn biết bao điều em muốn viết về Ngoại nữa, nhưng em biết chắc Ngoại hổng thích kể ra đâu. Nên em sẽ giữ lại trong Trái tim mình một phần cuộc đời của Ngoại.
 
     Em sẽ giữ để sau này nếu có kiếp khác, em vẫn nguyện sẽ TÌM NGOẠI – Nếu không làm nô tì, không làm Công Chúa thì em vẫn là TÈO của Ngoại. Em vẫn là đứa em luôn làm Ngoại lo lắng, Ngoại đau đáu, Ngoại khắc khoải:
 
     - Em phải thật khỏe mạnh và Hạnh phúc nha. Ai nói gì đừng bận tâm vì chị và bao người khác TIN YÊU EM. Chị sẽ mãi mãi bảo vệ em cho đến hết cuộc đời này…
 
     Cảm ơn Ngoại đã đến. Cảm ơn Mẹ của Ngoại đã quyết tâm giữ lại Ngoại ngày ấy. Cảm ơn vì HỒNG THÚY đã được Ngoại yêu thương và đón nhận…
 
     ĐÂY LÀ QUÀ SINH NHẬT EM TẶNG NGOẠI - Món quà đặc biệt hén Ngoại

Tin tức cùng danh mục

1.500 PHẦN QUÀ TẾT CÒN THIẾU NHIỀU...làm sao đây?

1.500 PHẦN QUÀ TẾT CÒN THIẾU NHIỀU...làm sao đây?

05:03 AM, 28/12/2021
ANH ẤY ĐÃ MỈM CƯỜI RA ĐI TRONG CĂN NHÀ CẢ ĐỜI ƯỚC MƠ…

ANH ẤY ĐÃ MỈM CƯỜI RA ĐI TRONG CĂN NHÀ CẢ ĐỜI ƯỚC MƠ…

03:20 AM, 16/08/2024
Ngày ekip đến khảo sát: Anh ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Còn vợ của anh thì ung thư vú đã di căn qua phổi.
ĐEN VUI, ĐEN KHÓC

ĐEN VUI, ĐEN KHÓC

02:41 AM, 08/05/2024
vì như được SỐNG lại một lần nữa trong cuộc đời...
3 MÁI NHÀ LỢP BẰNG BẠT VÀ BÌA CARTON

3 MÁI NHÀ LỢP BẰNG BẠT VÀ BÌA CARTON

04:41 AM, 27/04/2022
Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh, giọt nước mắt cũng mặn ngọt khác nhau, thế nhưng cháy bỏng trong lòng họ là ngày nào đó, sẽ có một căn nhà tường để che mưa, che nắng...
Video mới
13 NĂM - HÀNH TRÌNH CỔ TÍCH TÌNH NGƯỜI

13 NĂM - HÀNH TRÌNH CỔ TÍCH TÌNH NGƯỜI 810 12:35 PM, 28/06/2024

TA SẼ LÀM CHI ĐỜI TA!

TA SẼ LÀM CHI ĐỜI TA! 1447 11:49 AM, 06/07/2023

TẶNG HOA CHO NGƯỜI

TẶNG HOA CHO NGƯỜI 2021 10:22 AM, 24/11/2022

MỒ CÔI - TUỔI NÀO CŨNG MỒ CÔI

MỒ CÔI - TUỔI NÀO CŨNG MỒ CÔI 2610 09:28 AM, 07/07/2022

CÒN LẠI GÌ SAU NHỮNG MẤT MÁT, ĐAU THƯƠNG

CÒN LẠI GÌ SAU NHỮNG MẤT MÁT, ĐAU THƯƠNG 2520 06:58 AM, 15/06/2022

Tin tức xem nhiều
Radio kỳ 356: “Mẹ ơi! Con muốn sống!”

Radio kỳ 356: “Mẹ ơi! Con muốn sống!”

Radio kỳ 341: Câu chuyện phía sau phần quà Tết.

Radio kỳ 341: Câu chuyện phía sau phần quà Tết.

Radio kỳ 300: Người cha bị suy tim bên 3 đứa con mồ côi mẹ.

Radio kỳ 300: Người cha bị suy tim bên 3 đứa con mồ côi mẹ.

Radio kỳ 349: Vận động “Xoá nhà lá cho 150 gia đình nghèo ở miền Tây”

Radio kỳ 349: Vận động “Xoá nhà lá cho 150 gia đình nghèo ở miền Tây”

Radio kỳ 358:  “Phát ơi! Đừng tuyệt vọng!”

Radio kỳ 358: “Phát ơi! Đừng tuyệt vọng!”

  • Giới thiệu
  • Nghe Radio
  • Hành trình Sát cánh cùng gia đình Việt
  • ALBUM HÌNH ẢNH
  • Tấm Lòng Vàng
  • Video
  • Cách thức ủng hộ

ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN TP.HCM

CHƯƠNG TRÌNH

SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT

 Số 3 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Điện Thoại: 0908 313 281 – 0908 067 064 

Email: satcanhgdviet@gmail.com

© Bản quyền thuộc về Sát cánh cùng gia đình Việt. Cung cấp bởi Vuawebnhanh.vn
Zalo Chat
Gọi ngay: 0908313281

!

Đăng ký thành công!

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.