0908313281 satcanhgdviet@gmail.com
Đăng nhập Đăng ký
HƠN 15.000 XẤP BAO LÌ XÌ ĐÃ ĐƯỢC BÁN
0Giỏ hàng
  • Giới thiệu
  • Nghe Radio
  • Hành trình Sát cánh cùng gia đình Việt
  • ALBUM HÌNH ẢNH
  • Tấm Lòng Vàng
  • Video
  • Cách thức ủng hộ
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • HƠN 15.000 XẤP BAO LÌ XÌ ĐÃ ĐƯỢC BÁN

HƠN 15.000 XẤP BAO LÌ XÌ ĐÃ ĐƯỢC BÁN

Ngày đăng: 06:32 AM, 15/01/2024 - Lượt xem: 715
     Khi ngồi viết những dòng này, tự dưng NƯỚC MẮT mình cứ chảy dài! HƠN 15.000 XẤP BAO LÌ XÌ ĐÃ ĐƯỢC BÁN- Theo đó, TẾT sẽ về với khoảng 400 GIA ĐÌNH NGHÈO, CỤ GIÀ, ĐỨA TRẺ MỒ CÔI…
 
     - Đây cũng sẽ là câu trả lời vì sao? 1 cái bao lì xì có nhiêu tiền đâu, bán làm chi vừa cực vừa mất thời gian…
 
     Ngày 6/12- Ekip bắt đầu đăng bài giới thiệu 12 mẫu và BÁN …
     Ròng rã hơn 1 tháng, ekip rồi các tình nguyện viên và biết bao anh chị đồng lòng, góp thời gian, góp sức để lan tỏa những thông điệp chan chứa yêu thương đến mọi người…
 
     Vài cái cũng bán, vài xấp ở Tỉnh cũng được gói thật cẩn thận để gửi đi. Rồi 100 – 1.000 xấp, 5.000 xấp…Không chỉ trong nước mà ở nước ngoài, bà con kiều bào cũng đăng kí mua: Miễn sao phụ được chương trình ít nhiều gì cũng vui lắm!
 
     *Từ các tổ chức đoàn thể ở nhiều Quận – Huyện tại TP. HCM, hay các Phòng Giáo dục, các Trường học, các em sinh viên, bạn công nhân, các cô chú, anh chị dẫu xa hay gần: Không chỉ mua ủng hộ mà còn lấy để về đi bán phụ ekip.
 
     - Đi đâu mình cũng mang theo 1 giỏ bao lì xì, gặp ai cũng mời, thậm chí bán thiếu luôn cũng bán…
     - Sáng sớm là anh chở 2 túi đi vòng vòng, trên đường sẽ suy nghĩ có ai quen để hẹn gặp, tới tận nơi đưa mẫu người ta xem rồi mời mua cho dễ.
 
     - Má lấy 100 xấp về, kêu mấy đứa con đưa vào Công ty bán phụ. Má nói: Đứa nào bán hết trước, Má nấu ăn miễn phí cho cả tuần…
 
     …Cứ thế, dòng yêu thương như mạch ngầm nhỏ, len lỏi mọi ngóc nghách, mọi hơi thở, mọi nhịp đập của những TRÁI TIM ăm ắp thương yêu.
 
     - Đúng, cái bao lì xì nhỏ xíu, có mấy ngàn đồng một cái, nhưng rồi nhờ sức mạnh tập thể đã chạm đến những con số “Biết nói”.
 
     400 Gia đình nghèo ở đâu đó trong ấp nhỏ, bản xa của Quảng Nam, Bình Phước hay Cà Mau, Ninh      Thuận…sẽ NHẬN được 1 phần QUÀ trị giá 300 ngàn, kèm theo TIỀN MẶT từ 300 – 500 ngàn đồng.
 
     *Trước đó, kế hoạch chương trình chỉ mong tặng quà được 1.200 gia đình thôi vì tình hình khó khăn, vận động không thể nào đủ được.
 
     *Vậy mà nhờ hoạt động bán bao lì xì, rồi thêm nón bảo hiểm, áo thun, áo khoác chương trình…Giờ đây, con số 1.200 sẽ tăng lên là 1.600 GIA ĐÌNH.
 
     Vì sao mình rơi nước mắt?
 
     - Vì khi quyết định làm bao lì xì để bán, không ít lời ra tiếng vào, không ít sự cản trở, có cả lời gièm pha, có cả nỗi buồn tủi…nhưng rồi, mình và ekip không nề hà.
 
     - Để bán được, mình về nhà lấy những gì còn mới, còn đẹp, hay thậm chí đó là quà mình giữ gìn cẩn thận để mang vào, livestream mà ai chốt mua bao lì xì sẽ tặng cho vui, cho xôm tụ.
 
     - Hay Tâm mang áo dài vào, Giáng Hương, Kim Anh chọn những cuốn sách hay trên kệ, Vân về quê mua mấy trăm trứng vịt lên, rồi Xuân, Yến, Trung…cả ekip đồng lòng, đồng sức: Miễn sao bán được nhiều bao lì xì.
 
     - Tụi mình tự lấy tiền riêng để trả ship, để mua thêm quà tặng, rồi tranh thủ tự đi giao cho đỡ tốn phí…
 
     …Phía sau từng cái bao lì xì bé xíu, bao nhiêu nụ cười và cả nước mắt của chúng mình đã gói ghém vào đó.
 
     Còn vài ngày nữa, ekip bắt đầu những chuyến hành trình đầu tiên Mùa xuân yêu thương.
 
     Nhưng hiện nay, còn gần 2.000 xấp bao lì xì chưa bán hết.
 
     Nếu bán hết 2.000 xấp này, sẽ có thêm 100 GIA ĐÌNH NGHÈO được nhận quà TẾT.
 
     Hy vọng, rất hy vọng…các cô chú, anh chị và các bạn tiếp tục CHỐT ĐƠN ủng hộ chúng mình. Mỗi người 1-2 xấp thôi cũng được, từ từ sẽ hết số đó để kịp cho ekip có kinh phí tặng bà con mình và các bệnh nhân nghèo phải ở lại Bệnh viện trong mấy ngày Tết.
 
     +Hiện nay chỉ còn 11 mẫu. 1 xấp 12 cái/ 40 ngàn đồng.
 
     TẾT của người Mẹ, người Bà hay đứa trẻ mồ côi – Luôn khắc khoải và da diết cõi lòng.
 

Tin tức cùng danh mục

Hình ảnh trao quà nhà chị Gái ở Bình Phước.

Hình ảnh trao quà nhà chị Gái ở Bình Phước.

03:55 AM, 28/11/2015
Dưới đây là những hình ảnh mà những người thực hiện chương trình đã ghi lại được trong hành trình trở lại nhà chị Gái để trao quà, sửa chữa lại căn nhà và kéo điện cho
Ánh sáng cho đồng bào nghèo ở Lâm Đồng

Ánh sáng cho đồng bào nghèo ở Lâm Đồng

09:47 AM, 27/11/2015
Tuần vừa qua, chương trình SCCGĐV đã tìm đến với bà con miền núi xa xôi Tỉnh Lâm Đồng để hi vọng mang lại cho những bệnh nhân nghèo bị bệnh về mắt tìm lại được ánh sáng. Bởi chúng tôi biết, những ước mơ ấy của bà con, đã nhiều năm qua vẫn bị lẩn khuấ
Nhật kí chương trình kỳ 9

Nhật kí chương trình kỳ 9

10:46 AM, 27/11/2015
Điểm đến của chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt tuần này là huyện Cần Giờ, địa phương khó khăn nhất TP.Hồ Chí Minh. Sau hơn 2 giờ di chuyển từ trung tâm Thành Phố những người làm chương trình mới có mặt tại Ủy Ban nhân dân Huyện và tại đây được
Gia đình ông Giáo ở Vĩnh Long

Gia đình ông Giáo ở Vĩnh Long

02:40 AM, 27/11/2015
Tuần này, những người thực hiện chương trình đã lặn lội về Vĩnh Long để thăm một đôi vợ chồng đã ngoài 80 tuổi ở ấp Hưng Quới, xãThanh Đức, huyện Long Hồ. Bà đã không nhìn thấy, ông thì già yếu vậy mà hai ông bà phải rau cháo nuôi nhau…
Video mới
13 NĂM - HÀNH TRÌNH CỔ TÍCH TÌNH NGƯỜI

13 NĂM - HÀNH TRÌNH CỔ TÍCH TÌNH NGƯỜI 788 12:35 PM, 28/06/2024

TA SẼ LÀM CHI ĐỜI TA!

TA SẼ LÀM CHI ĐỜI TA! 1428 11:49 AM, 06/07/2023

TẶNG HOA CHO NGƯỜI

TẶNG HOA CHO NGƯỜI 2002 10:22 AM, 24/11/2022

MỒ CÔI - TUỔI NÀO CŨNG MỒ CÔI

MỒ CÔI - TUỔI NÀO CŨNG MỒ CÔI 2581 09:28 AM, 07/07/2022

CÒN LẠI GÌ SAU NHỮNG MẤT MÁT, ĐAU THƯƠNG

CÒN LẠI GÌ SAU NHỮNG MẤT MÁT, ĐAU THƯƠNG 2487 06:58 AM, 15/06/2022

Tin tức xem nhiều
Radio kỳ 356: “Mẹ ơi! Con muốn sống!”

Radio kỳ 356: “Mẹ ơi! Con muốn sống!”

Radio kỳ 341: Câu chuyện phía sau phần quà Tết.

Radio kỳ 341: Câu chuyện phía sau phần quà Tết.

Radio kỳ 300: Người cha bị suy tim bên 3 đứa con mồ côi mẹ.

Radio kỳ 300: Người cha bị suy tim bên 3 đứa con mồ côi mẹ.

Radio kỳ 349: Vận động “Xoá nhà lá cho 150 gia đình nghèo ở miền Tây”

Radio kỳ 349: Vận động “Xoá nhà lá cho 150 gia đình nghèo ở miền Tây”

Radio kỳ 358:  “Phát ơi! Đừng tuyệt vọng!”

Radio kỳ 358: “Phát ơi! Đừng tuyệt vọng!”

  • Giới thiệu
  • Nghe Radio
  • Hành trình Sát cánh cùng gia đình Việt
  • ALBUM HÌNH ẢNH
  • Tấm Lòng Vàng
  • Video
  • Cách thức ủng hộ

ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN TP.HCM

CHƯƠNG TRÌNH

SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT

 Số 3 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Điện Thoại: 0908 313 281 – 0908 067 064 

Email: satcanhgdviet@gmail.com

© Bản quyền thuộc về Sát cánh cùng gia đình Việt. Cung cấp bởi Vuawebnhanh.vn
Zalo Chat
Gọi ngay: 0908313281

!

Đăng ký thành công!

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.