Là người đồng bào M’ Nông ở tỉnh Lâm Đồng, K’ Ôn năm nay tròn 28 tuổi.
Con gái em hơn 2 tuổi, cứ ngỡ rằng mới đây sẽ phải xa mẹ mãi mãi…
K’ Ôn bị su/y tim nặng, hở van 3 lá, tăng động mạch phổi, tràn dịch…
Nhịp thở của người mẹ trẻ ấy lịm dần…
Chồng K’ Ôn quyết định bá/n đi con bò – là tài sản duy nhất của cả gia đình, được 7 triệ/u đồng rồi dìu vợ lên xe khách, hướng về TP.HCM với hy vọng: K’ Ôn sẽ được điều trị.
Ngày kia, điện thoại của ekip vang lên…Một Y tá trong BV Nhân dân Gia Định gọi báo về một trường hợp…
- Bệnh nhân ấy rất ngu/y cấp, cần phẫ/u thuật gấp nhưng 2 vợ chồng chỉ có mấy triệ/u. Chi phí cần tới mấy chục triệ/u đồng…
Lúc ấy, Kim Anh đang chăm Ba ở một khoa khác. Em được phân công chạy qua khoa tim để gặp nhân vật liền…
Trên dãy ghế ở hành lang bệnh viện, K’ Ôn ngồi đó, yếu ớt tựa vào người chồng…
Em khóc. Em sợ mình phải về…về thì không còn cơ hội quay lại. Nếu em về, con gái em cũng không có cơ hội được mẹ dìu dắt lớn lên…
Và rồi, trong những phút giây tưởng chừng như mỏng manh nhất, khi sự sốn/g và cái ch/ết chỉ cách nhau một nhịp đập...
.... Sát cánh cùng gia đình Việt đã kịp thời bước vào, dang rộng vòng tay hỗ trợ, góp phần giữ lại ngọn lửa sự sống trong trái tim K’ Ôn.
Đến chiều tối nay, em vẫn còn nằm trong phòng hồi sức nên ekip chưa vào thăm được, nhưng bác sĩ cho biết, ca mổ đã thành công…
Bằng tình thương, bằng sẻ chia, bằng sự tử tế của bao người chưa từng quen biết, K’ Ôn sắp được về với con gái, về với bản làng thân yêu…
Một trái tim được cứu sống là một gia đình được giữ lại.
Một lần giang tay là một lần trao hy vọng.
Xin cảm ơn những tấm lòng đã cùng chương trình viết nên điều kỳ diệu cho người mẹ trẻ ấy…
K’ ÔN, đừng khóc nữa nha…