0908313281 satcanhgdviet@gmail.com
Đăng nhập Đăng ký
NGƯỜI CHA VÀ NHỮNG LỜI HẸN CHƯA KỊP THỰC HIỆN!
0Giỏ hàng
  • Giới thiệu
  • Nghe Radio
  • Hành trình Sát cánh cùng gia đình Việt
  • ALBUM HÌNH ẢNH
  • Tấm Lòng Vàng
  • Video
  • Cách thức ủng hộ
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • HÀNH TRÌNH SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT
  • NGƯỜI CHA VÀ NHỮNG LỜI HẸN CHƯA KỊP THỰC HIỆN!

NGƯỜI CHA VÀ NHỮNG LỜI HẸN CHƯA KỊP THỰC HIỆN!

Ngày đăng: 01:54 AM, 03/09/2021 - Lượt xem: 1.8k
Cách đây gần 2 tháng, anh gọi điện cho Hồng Thúy: - Em ơi! Cha anh muốn gặp em. Cha nói có để dành được ít tiền muốn gặp Hồng Thúy để trao lại cho em giúp bà con mình. Em có thể xuống thăm ông được không, ông mong gặp Hồng Thúy lắm...
       Sau khi Mẹ mất. Anh dành toàn bộ số tiền người ta đi phúng điếu cho Mẹ rồi thêm tiền mình để dành nữa gửi tới chương trình…
       …450 triệu đồng, xây một cây cầu mang tên Mẹ ở một vùng quê nghèo xa xôi của Cà Mau.
 
       Chị gái anh nhìn cây cầu xây lên đẹp quá, mới bàn với anh: “Chị cũng sẽ gửi tiền để nhờ chương trình tìm nơi nào đó đang cần, xây một cây cầu tặng CHA…
       …Giờ Cha còn khỏe mạnh, còn đi đây đi đó được. Cầu xây xong sẽ đưa Cha xuống khánh thành, chắc Cha sẽ vui mừng lắm.
 
       Số tiền gần 400 triệu mà chị gửi, chương trình đã khảo sát và tiến hành xây dựng một cây cầu ở Hậu Giang - thay thế cho chiếc phà cũ kĩ được đóng bằng ván và chắp vá hơn 20 năm qua.
       …Cây cầu mang tên Cha của anh chị được xây xong khi dịch bắt đầu bùng phát.
       Ekip nói với anh chị, đợi hết dịch rồi mình đưa Ông đi khánh thành. Cây cầu ấy là ước mơ của gần 2.000 người dân nghèo ở đôi bờ.
 
      Cách đây gần 2 tháng, anh gọi điện cho Hồng Thúy:
     - Em ơi! Cha anh muốn gặp em. Cha nói có để dành được ít tiền muốn gặp Hồng Thúy để trao lại cho em giúp bà con mình. Em có thể xuống thăm ông được không, ông mong gặp Hồng Thúy lắm.
     Mình không chần chờ, dù thời điểm đó dịch vẫn chưa tan:
     - Dạ, sáng thứ 7 này HT sẽ xuống gặp ông liền ạ!
 
     Tối thứ 6 của tuần đó, anh gọi lại: “Ông yếu quá, gia đình đưa ông vào viện cấp cứu rồi em à”.
     Mình thẫn thờ. Không thể vào viện gặp ông được, mình chỉ mong ông nhanh khỏe để về…
     Thế rồi, không lâu sau đó, mình gọi lại cho anh hỏi ông sao rồi. Bên kia máy, có khoảng lặng kéo dài, sau đó anh nghèn nghẹn:
     - Cha anh mất rồi. Ông chưa kịp gặp Hồng Thúy…
     Tự dưng, nước mắt mình cứ thế mà rơi…
   
     …Cây cầu mang tên Ông, ekip đã cố gắng làm việc thật nhanh với địa phương, với đội thi công để sớm hoàn thiện - ông vui được ngày nào mừng ngày đó…
     …Cuộc hẹn của Ông và Hồng Thúy vẫn còn đó. Ông chỉ muốn trao gửi số tiền mà mình dành dụm có được để giúp ai đó vượt qua gian khó.
     
     Nay, Ông đã đi về phía Vợ của mình giữa những ngày Sài Gòn vắng lặng.
 
      Cây cầu của Ông, rồi cây cầu của Bà - được con trai và con gái xây tặng Cha Mẹ - chưa kịp khánh thành. Số tiền mà ông có, chưa kịp trao đi…
      Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm… Hồng Thúy đã gặp và chứng kiến biết bao câu chuyện cuộc đời. Và trên con đường đó, có những lời hẹn, những lời hưa… đã khiến mình day dứt tận tâm can.
      Như lúc này đây, Hồng Thúy ngồi viết những dòng này, xin gửi đến Ông - người mà con chưa bao giờ gặp, Ông cũng chưa gặp con, thế nhưng, con biết rằng, trong lòng con và cả Ông nữa có chung dòng chảy của niềm thổn thức, nỗi đau khi biết rằng có ai đó đang bế tắc, đang cùng cực…
 
      Con hứa với Ông, những gì Ông gửi lại, con và các bạn sẽ tiếp tục thực hiện, sẽ tiếp tục đi trên con đường ấy, sẽ giúp ai đó lau khô giọt nước mắt.
      Con sẽ đi…đến khi nào Sát cánh cùng gia đình Việt kết thúc sứ mệnh, đôi chân con - đôi chân của Hồng Thúy mà biết bao người yêu thương và tin tưởng mới dừng lại….
 
- Nguồn: Fb BTV Hồng Thúy -
 
*** Hình ảnh cây cầu là Món quà mà những người con đã xây để tặng Cha của mình và dành tặng bà con nghèo!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tin tức cùng danh mục

ĐEN VUI, ĐEN KHÓC

ĐEN VUI, ĐEN KHÓC

02:41 AM, 08/05/2024
vì như được SỐNG lại một lần nữa trong cuộc đời...
NHIỀU ƠI! Vậy là từ nay, dẫu có mưa gió thế nào thì con và ông bà Ngoại cũng không còn sợ nhà sập nữa...

NHIỀU ƠI! Vậy là từ nay, dẫu có mưa gió thế nào thì con và ông bà Ngoại cũng không còn sợ nhà sập nữa...

09:24 AM, 04/06/2021
...Hôm nay, nhà mình đã được xây xong rồi đó. Ngoại gọi cho cô Hồng Thuý mà nghẹn ngào: - Nếu lỡ Ngoại có ra đi thì thằng nhỏ cũng có chỗ nương náu rồi. Mấy bữa rày mừng quá mà mất ngủ cô à!
CÔ ƠI! SAO CÔ KHÔNG ĐỢI THÊM CHÚT NỮA…

CÔ ƠI! SAO CÔ KHÔNG ĐỢI THÊM CHÚT NỮA…

09:52 AM, 30/05/2025
Trang nhật ký của Hồng Thúy
KHI LÀN SÓNG VƯƠN XA...

KHI LÀN SÓNG VƯƠN XA...

05:54 AM, 16/09/2022
...Hành trình ấy được vun vén, đắp xây từ hàng triệu Trái tim ấm áp tình người.
CHÁY HẾT RỒI – NHÀ CỦA CHỊ EM NGỌC

CHÁY HẾT RỒI – NHÀ CỦA CHỊ EM NGỌC

04:53 AM, 04/07/2022
Cha khóc, Mẹ khóc – căn nhà tôn cũ kĩ, nhưng đó là tài sản cả đời Cha Mẹ góp nhặt để dựng lên cho 2 con có nơi che mưa, che nắng. Nay, không còn gì nữa cả…
NƠI CHỊ VỪA RỜI ĐI, NƯỚC ĐANG DÂNG RẤT CAO

NƠI CHỊ VỪA RỜI ĐI, NƯỚC ĐANG DÂNG RẤT CAO

17:23 PM, 28/10/2025
Video mới
13 NĂM - HÀNH TRÌNH CỔ TÍCH TÌNH NGƯỜI

13 NĂM - HÀNH TRÌNH CỔ TÍCH TÌNH NGƯỜI 1424 12:35 PM, 28/06/2024

TA SẼ LÀM CHI ĐỜI TA!

TA SẼ LÀM CHI ĐỜI TA! 2074 11:49 AM, 06/07/2023

TẶNG HOA CHO NGƯỜI

TẶNG HOA CHO NGƯỜI 2735 10:22 AM, 24/11/2022

MỒ CÔI - TUỔI NÀO CŨNG MỒ CÔI

MỒ CÔI - TUỔI NÀO CŨNG MỒ CÔI 3340 09:28 AM, 07/07/2022

CÒN LẠI GÌ SAU NHỮNG MẤT MÁT, ĐAU THƯƠNG

CÒN LẠI GÌ SAU NHỮNG MẤT MÁT, ĐAU THƯƠNG 3238 06:58 AM, 15/06/2022

Tin tức xem nhiều
Radio kỳ 356: “Mẹ ơi! Con muốn sống!”

Radio kỳ 356: “Mẹ ơi! Con muốn sống!”

Radio kỳ 341: Câu chuyện phía sau phần quà Tết.

Radio kỳ 341: Câu chuyện phía sau phần quà Tết.

Radio kỳ 300: Người cha bị suy tim bên 3 đứa con mồ côi mẹ.

Radio kỳ 300: Người cha bị suy tim bên 3 đứa con mồ côi mẹ.

Radio kỳ 349: Vận động “Xoá nhà lá cho 150 gia đình nghèo ở miền Tây”

Radio kỳ 349: Vận động “Xoá nhà lá cho 150 gia đình nghèo ở miền Tây”

Radio kỳ 358:  “Phát ơi! Đừng tuyệt vọng!”

Radio kỳ 358: “Phát ơi! Đừng tuyệt vọng!”

  • Giới thiệu
  • Nghe Radio
  • Hành trình Sát cánh cùng gia đình Việt
  • ALBUM HÌNH ẢNH
  • Tấm Lòng Vàng
  • Video
  • Cách thức ủng hộ

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH

SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT

 Số 9 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP.HCM 

Điện Thoại: 0908 313 281 – 0908 067 064 

Email: satcanhgdviet@gmail.com

© Bản quyền thuộc về Sát cánh cùng gia đình Việt. Cung cấp bởi VuaWebNhanh.vn
Zalo Chat
Gọi ngay: 0908313281

!

Đăng ký thành công!

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.