Kim Chi – cô bé người đồng bào Ca Dong, 9 tuổi thôi, nhỏ xíu, đen nhẻm, gầy nhom… Nhưng ánh mắt lại sáng lên giữa đồng cỏ mênh mông.
Chi là con gái, bé tẻo teo vậy mà vẫn dắt chiếc xe đạp to đùng đi ngon lành, miệng cười rạng rỡ như vừa ôm được cả bầu trời.
Lâu lắm rồi… bố Chi đi đâu mà chưa thấy về. Chỉ còn mẹ, Kim Chi và em gái sống trong căn nhà gỗ trống huơ giữa vùng núi Phước Trà, Hạ Sơn.
Nhà nghèo, ngày nào Chi cũng đi bộ thật xa để đến trường. Một chiếc xe đạp – với Chi, đó là điều mà em chưa từng dám mơ…
Vậy mà hôm nay....
Kim Chi có xe đạp rồi! Em sẽ chở em gái qua những con đường xanh rì dẫn về trường học, nơi ước mơ bắt đầu nảy nở…
Cảm ơn gia đình cô Vanessa Le cùng những người bạn ở Houston (Mỹ)
Cảm ơn chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt và các chú Công an TP. Đà Nẵng
… đã không quản đường xa, vượt núi rừng để mang đến niềm vui cho 40 em nhỏ vùng cao xã Phước Trà và Phước Gia.
Mỗi chiếc xe đạp không chỉ giúp các em rút ngắn con đường đến trường, mà còn mang theo bao yêu thương, sẻ chia, và cả những ước mơ đang lớn dần lên giữa núi rừng.
Tổng cộng: 40 xe đạp + 40 phần quà cho 40 hộ khó khăn
Tổng kinh phí: 106 triệ/u đồn/g – nhưng giá trị thì vô hạn…
Ngày hôm ấy, giữa đại ngàn yên ả, có những tiếng cười trong veo, có những ánh mắt lấp lánh niềm vui và hi vọng.
-Tụi mình có xe đạp đi học rồi đó nha...
** Xe đạp có thể là điều nhỏ bé với ai đó...
Nhưng là cả một giấc mơ với những đứa trẻ nơi vùng cao...