7 năm về trước, khi mẹ đang mang thai út được 7 tháng thì người cha đột ngột qua đời.
Trong căn nhà xiêu vẹo, chắp vá chực sập đổ, người đàn bà bụng mang dạ chửa như muốn ngã quỵ. Nhưng rồi, nhìn 3 con còn nhỏ dại, cả đứa trẻ trong bụng đang quẫy đạp, mẹ đã gắng gượng… đã lau nước mắt mà đứng dậy.
Từ hôm ấy, ngày nối ngày, khi tiếng gà gáy vang trên cánh đồng xa, người ta lại thấy một người mẹ lầm lũi xếp xếp, cột cột mấy bó rau mang ra chợ bán. Nguồn sống của cả nhà đó nên dù cực bao nhiêu, mẹ cũng chịu đựng được hết…
Rất nhiều lần mẹ đã bị ngất đi trên đường hoặc ở chợ. Hàng xóm gom tiền cho mẹ đi bệnh viện khám. Cầm kết quả: Hở van tim, cao huyết áp…
Mẹ một lần nữa lại quỵ xuống trên hành lang bệnh viện.
- Tiếp tục SỐNG hay chọn cái CHẾT cho bớt đau đớn?
Mẹ đã đấu tranh rất nhiều ngày sau đó với suy nghĩ ấy, nhưng rồi nhìn 4 đứa con côi cút, thiếu trước hụt sau nhưng đứa nào cũng học giỏi, cũng ngoan ngoãn…
Khanh năm nay học lớp 10 rồi, còn Khánh lớp 9, Thanh lớp 8 và út Vy lớp 2.
Mẹ không đành lòng buông tay.
- Mẹ hứa sẽ sống để lo cho các con học tới nơi tới chốn. Rồi kiếm tiền dựng 2 bức vách 2 bên chứ đang ké tạm vào nhà người ta, biết sập đổ lúc nào.
Mỗi lần mưa, 5 mẹ con cũng không có chỗ nào để núp vì đâu đâu cũng dột, cũng tạt…
- Nếu có tiền, chị sẽ đi điều trị bệnh hay sửa lại mái nhà?
- Chị sẽ làm lại nhà cho tụi nhỏ ở. Nhiều lần mấy đứa đi học, chị ở chợ không về kịp. Mưa ướt hết sách vở, áo quần…những lúc ấy chị chỉ khóc chứ cảm giác bất lực lắm.
- Rồi bệnh chị lỡ có gì thì sao?
- Chỉ cần có mái nhà che nắng che mưa cho con, chị có chết cũng nhẹ lòng rồi. Chứ mình dù có khỏe cũng không thể nào kiếm nổi tiền mà làm nhà. Rồi các con sẽ sống sao đây?
Hoàn cảnh của 5 mẹ con chị Hiếu ở Tiểu Cần - Trà Vinh, Hồng Thúy và ekip đã đến khảo sát ngay trước thời điểm dịch bùng phát.
Lời hứa quay trở lại giúp 5 mẹ con có được mái nhà vẫn chưa thể thực hiện. Nay, gọi điện mới biết nơi mấy mẹ con ở sắp sập rồi.
Bữa rày mưa gió riết, có đêm mấy mẹ con ngồi che mưa suốt chứ không thể nào ngủ được.
Để biến ước mơ ấy thành hiện thực, để những quyển tập không nhòe nét mực sau những cơn mưa; để người mẹ nghèo không còn dáo dác lo nhà sập đè mấy mẹ con...
…ước mơ ấy, hôm nay đây, Hồng Thúy rất mong các ông bà, cô chú góp sức để chương trình có kinh phí xây dựng cho 5 mẹ con 1 căn nhà vững chắc.
Chi phí dự kiến: 80 TRIỆU ĐỒNG.
Đây là đường link nghe lại câu chuyện của 5 mẹ con chị Hiếu vừa phát sóng:
THÔNG TIN ỦNG HỘ:
CHỦ TÀI KHOẢN: Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM
- 007.100.0884846 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh TPHCM
- 002.1280.20003 tại Ngân hàng Đông Á (Dongabank) chi nhánh TPHCM
- 125.0000.32148 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh TPHCM
Ngày hôm nay, có hạt giống yêu thương được gieo xuống, chờ ngày đơm hoa kết trái… Ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa, giọt nước mắt sẽ được hong khô trong một ngôi nhà nhỏ ở Tiểu Cần, Trà Vinh.
- Nguồn: BTV Hồng Thúy -
