Chỉ một dòng tin ngắn gửi đến mình sáng nay…
Bỗng dưng nơi ngực trái dâng lên một cảm giác khó tả, như có ai đó đang siết chặt bàn tay từ rất xa.
Mới hôm qua đây thôi… mình đã có mặt ở đó, len lỏi qua từng con đường lầy lội, đến với những mái nhà chưa kịp khô sau đợt ngập, nghe từng hơi thở còn nặng trĩu lo toan.
Mưa trắng trời, gió lạnh lùa qua từng khoảng trống xiêu vẹo của những mái ngói chắp vá… Vậy mà sáng nay, nơi ấy lại ngập sâu hơn.
Có những hành trình… chưa kịp khép lại đã được gọi tên ở một nơi khác.
Có những vòng tay… chưa kịp buông ra đã phải nắm lại, để không ai bị bỏ rơi giữa dòng nước dâng.
Khép lại Đợt 1, tổng cộng 1 tỷ đồng đã được Quỹ Chung một tấm lòng. Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” (HTV) phối hợp với Ủy ban MTTQ TP.HCM và Mặt trận các địa phương trao đến 200 hộ dân và một điểm trường.
Cẩm Lạc, Hà Tĩnh: 60 hộ dân nghẹn ngào đón nhận phần hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ.
Hòa An, Cao Bằng: gần một tháng sau lũ nhưng dấu tích dòng nước vẫn còn.
Mỏ Vàng, Dương Quỳ – Lào Cai: nơi sương núi phủ trắng, những phần hỗ trợ đã đến tận tay bà con các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông…
....cùng 20 triệu đồng dành cho điểm trường Khe Lóng 2, để các em nhỏ có thêm một mái trường vững vàng hơn.
Và khi những hình ảnh này được gửi đến các bạn…
Ngoài kia, nhiều nơi khác lại đang chìm trong nước ngập.
Chúng tôi biết, và bà con cũng biết…
Rằng một ngày không xa, những trái tim lại sẽ hòa chung nhịp đập:
Nhịp đập của sẻ chia, của yêu thương…
Nhịp đập nối những bàn tay với bàn tay, những tấm lòng với tấm lòng.






