Rồi thì, Bin và Ngân đều có chung một tuổi thơ cơ cực, giấc ngủ không yên mỗi khi mưa giông đến…
- Nhà rung lắc, mái lá bay tả tơi, có thể sập bất cứ lúc nào…Chạy ra ngoài thôi Bin ơi, Ngân ơi! Trốn đâu đó, đợi mưa tạnh rồi về…
Vậy đó, khi nghe 2 đứa nhỏ chia sẻ, Hồng Thúy đã thầm nghĩ: Cũng như bao đứa trẻ nhà nghèo khác cô từng gặp, có lẽ, các con phải dành cả đời mình để xoa dịu những kí ức ấy…
Giá như Cha của Bin không bệnh mà ra đi, chắc mẹ con Bin đã có mái nhà lành lặn hơn. Lúc còn khỏe mạnh, lúc nào Cha cũng nói:
- Cha ráng làm phụ hồ, có dư chút đỉnh thì mua tôn lợp lại mái nhà, dựng lại mấy cây cột để vững chắc hơn, cho Bin đừng lo lắng nữa nghen.
Cha hứa, nhưng rồi chưa kịp làm nhà cho con thì Cha đi…Đi mãi không về nữa.
Còn với Ngân, người thân duy nhất là Ngoại Xương. Mỗi ngày, Ngoại nhận lục bình về đan để kiếm tiền cho Ngân ăn học. Có khi gạo trong nhà hết, Ngoại không có tiền mua, Ngân phải chạy đi mượn đỡ ở nhà Bà Cóc hàng xóm.
Tuổi thơ của Bin và Ngân trải qua như vậy đó, lúc nào cũng trĩu nặng trong tiếng thở nhọc nhằn của Ngoại, rồi của Mẹ. Thế nên, ước mơ về căn nhà mới có vách tường, có nền gạch bông – xem chừng không bao giờ dám chạm tới.
Thế rồi, cách đây hơn 1 tháng, các cô trong chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đến, thắp lên trong Trái tim non nớt của các con tia hy vọng.
CĂN NHÀ ĐẸP HƠN CẢ GIẤC MƠ, có nhà tắm, nhà vệ sinh sạch sẽ, có thêm tủ, tivi, bếp, giường chiếu, và nhiều đồ dùng khác trong nhà…
Ngoại mừng mà khóc. Mẹ vui mà rơi nước mắt trong ngày ekip và các cô chú tài trợ quay lại.
Còn Bin và Ngân, cô Hồng Thúy tin là các con không phải dành cả đời để xoa dịu những kí ức buồn khi nhớ về tuổi thơ của mình nữa. Mà chắc chắn, các con sẽ dành cả đời để nhớ, để thương về ngày hôm nay…
…Ngày mà ƯỚC MƠ tưởng chừng xa vời vợi của các con được trở thành HIỆN THỰC.