CON tên là QUỐC MINH, 11 tuổi. Cha Mẹ con đã chia tay và đi về 2 hướng, để lại con cho Ngoại.
Bản thân con bị suy tim, hở van động mạch chủ nặng, và ngực bị lõm.
Con không được đến Trường vì sức khỏe yếu. Cân nặng của con chỉ khoảng 20 kg thôi, nên con hay bị ngất xỉu
Quê con ở Kiên Giang, nhà ngoại ở xa trong một ấp nhỏ. Ngoại già rồi nên không làm ra tiền, thỉnh thoảng Mẹ sẽ gửi về một ít để Ngoại mua thuốc cho con.
Con hay tâm sự với Ngoại vầy: Con muốn được khỏe lại để đi học. Sau này con đi làm nuôi lại Ngoại...
Mấy năm trước, thấy con khó th/ở, Ngoại đưa con đi bệnh viện khám.
Bác sĩ nói cho con nhập viện để m/ổ, nhưng Ngoại nói không có tiề.n…Để về quê rồi từ từ Ngoại vay mượn mới đưa con quay lại được.
Vậy mà mấy năm rồi đó, con chịu đựng những cơn đa/u thắt từ Trái tim yếu ớt của mình. Con không dám than thở nhiều vì sợ Ngoại lo lắng.
Có lúc, con chỉ muốn ngủ luôn…Nhưng nếu con không thức dậy nữa, chắc Ngoại sẽ đau lòng không chịu nổi. Nên con cứ ráng, cứ ráng và mong ước ngày nào đó con được khỏe lại…
Quốc Minh, cậu bé 11 tuổi chỉ nặng 20kg, không có Cha Mẹ bên cạnh…Khao khát ước mơ được sống với một Trái tim không lỗi nhịp và ngực không bị lõm nữa.
Một ngày kia, chương trình biết đến câu chuyện của em. Hồng Thúy và ekip đã sắp xếp đưa em lên Bệnh viện ĐH Y Dược…
Ca mổ của Minh đã được diễn ra ngay sau đó. Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đã tài trợ 70 TRIỆU ĐỒNG.
Nay, cậu bé đã ra phòng hồ/i sức. Minh chia sẻ:
- Vậy là con khỏe rồi. Mai mốt con xin Ngoại đi học. Con vừa đi học vừa đi bán vé số hay làm gì đó để có tiề/n, Ngoại không lo lắng cho con nữa…
Quốc Minh 11 tuổi, dẫu còn đau sau ca m/ổ kéo dài nhưng đã vẽ lên một con đường:
Con đường mưu sinh để lo cho Ngoại.
Trên con đường đó…Không có hình bóng Cha hay Mẹ bên cạnh để vỗ về, chở che cho Minh…