DẪU RẤT BÉ NHỎ nhưng khiến mình thấy hạnh phúc đến lạ...
Bữa Tâm đi khảo sát về, có kể cho mình nghe câu chuyện về ÔNG BÀ ÚT.
Mình không vương vấn nhiều cho tới khi ngồi nghe lại đoạn bà Út chia sẻ. Ngay sau đó, Thúy nhắn cho ekip:
- Từ nay, mỗi tháng chị muốn gửi riêng ông bà 2 triệ/u đồn.g, cho đến khi ông bà không còn nữa...
...Nghe bà Út kể nhiều lúc ông Út thèm mấy cái bánh dừa mà không có tiền mua.
.........Rồi bà Út nói cả đời chưa mua được bộ đồ mới, chỉ mặc đồ cũ người ta cho...
- Số tiề/n ấy không nhiều, nhưng nếu ông bà thèm gì có thể ăn, ra chợ thấy người ta bá/n bộ đồ ưng ý cũng có thể mua cho bà, cho ông...
Ngay lúc đó, Giáng Hương nhắn lại:
- Nhà ông bà cùng xã với mẹ em. Để em nói chị Phỉ mỗi tháng đạp xe tới gửi ông bà.
(Ekip thường gọi mẹ của Hương là chị Phỉ)
Nghe Giáng Hương báo "nhiệm vụ", chị ấy sung sướng lắm, tuyên bố với con gái:
- Xa cỡ nào mẹ cũng đạp xe tới được...
Niềm vui cứ thế lan tỏa nhẹ nhàng trong lòng. Cho tới mới đây, em Yến là thính giả hay đồng hành với chương trình có hỏi thăm ông bà Út, Thúy đã chia sẻ với em về món quà mình gửi riêng mỗi tháng cho ông bà.
- Chị cho em góp sức với chị mỗi tháng 1 triệ/u để chị còn lo cho nhiều người khác nữa.
Hồng Thúy đồng ý và nói với em: Chị em mình sẽ đi cùng ông bà cho đến lúc ông bà không còn nữa nha!
...Tối nay, Giáng Hương gửi hình: Chị Phỉ nhà em đã hoàn thành nhiệm vụ tháng đầu tiên. Chị ấy vui hơn bà Út
Mình nhìn hình, thấy nụ cười của ông bà Út, của chị Phỉ, rồi nhìn những cái cây nghiêng ngã của vách nhà phía sau...tự dưng mình hạnh phúc thật sự.
Mình hạnh phúc vì vài bữa nữa thôi, căn nhà mới của ông bà sẽ được khởi công.
Mình hạnh phúc vì ngoài là một Hồng Thúy dẫn dắt chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, mình còn có riêng những MÓN QUÀ BE BÉ dành tặng cho Trái Tim tim mình.
Nguồn: Facebook BTV Hồng Thúy